From: tieger wood
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, December 04, 2002 9:47 AM
Subject: Anh Hung hay can dam chap nhan su that
Anh Hùng ạ,
Có lẽ tôi ít tuổi hơn nên sẽ gọi anh là anh. Cùng là đàn ông nên tôi hiểu tâm trạng của anh bởi vì tôi cũng đã trải qua tình huống tương tự. Trước kia khi từ chối tình yêu của người khác tôi cũng từng nói: "Chúng ta hãy là những người bạn tốt". Nhưng đến khi người tôi yêu thương nhất nói điều đó với tôi, tôi mới cảm thấy rằng trở thành bạn của người mình yêu thật khó biết bao. Tôi biết chắc chắn rằng tình cảm cô ấy dành cho tôi còn vượt quá tình cảm những người bạn thân nhất dành cho nhau. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc ở bên nhau, nhưng cô ấy đã nói với tôi như vậy đơn giản chỉ vì có lẽ cô ấy nhận ra rằng tôi không phải người cô ấy lựa chọn.
Tình yêu là như vậy đó, không phải ta kém bất cứ ai mà là người ta không yêu ta. Tôi muốn chia sẻ với anh và muốn nói rằng anh (cũng như nói với tôi) rằng hãy biết chấp nhận sự thật, dù sự thật có đau lòng. Chúng ta là đàn ông cần phải cứng rắn để chấp nhận sự thật. Tôi cũng nghĩ bạn anh đã đúng khi nói lên sự thật. Chắc anh cũng không muốn ở bên cạnh người không yêu anh, điều đó thật khủng khiếp và không công bằng với cả anh và bạn anh.
Như anh nói anh là người có khả năng, anh sẽ gặp những người hợp và yêu anh, tương lai còn cả ở phía trước. Hãy làm như bạn anh nói mở rộng tấm lòng, anh sẽ thấy hạnh phúc. Tình cảm của con người không chỉ có tình yêu mặc dù nó là tình cảm huyền diệu nhất. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Có lẽ anh nên ngừng liên lạc với cô ấy cho đến khi anh có thể nói chuyện với cô như những người bạn tốt.
Tôi nghĩ tìm một người bạn hiểu mình như vậy thật khó và đó còn là người anh đã yêu thương. Tôi nghĩ khuyên anh như vậy thật khó nhưng đó là điều tôi đã và sẽ làm. Tuy anh không được đáp lại bằng một tình yêu nhưng bù lại anh vẫn có một tình cảm chân thành.
Chúc anh sớm vượt qua khó khăn.