To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, December 04, 2002 8:20 AM
Subject: Hung hay co len. Minh tin ban lam duoc.
Hùng,
Mình đã đọc, kham khảo rất nhiều ý kiến của mọi người và Hùng à, không chỉ riêng một mình bạn ở trong tâm trạng này, mình đây cũng thế nên mình hiểu tình cảm của bạn lúc này. Tiếc rằng tình cảm của mình không phát triển đẹp như của bạn. Trách ai thì lỗi lầm đó vẫn là do mình. Mình đã gây tội lỗi cho người khác, đó là điều mình rất buồn.
Hương là một cô gái tốt, cô ấy biết nghĩ cho bạn. Mình rất tiếc đã không nghĩ được sâu sắc như cô ấy. Bây giờ đây mình để lại cho người ấy một nỗi day dứt.
Tâm sự với bạn để bạn hiểu thân với một người như Hương là điều may mắn và hạnh phúc. Bạn hãy thử cố gắng một lần nữa xem. Bạn hãy thay đổi mình một chút và cố gắng hiểu Hương hơn. Mình tin lòng chân thành của một chàng trai chân thật như bạn sẽ có ngày làm trái tim cô ấy rung động. Bạn sẽ có một tình yêu đúng nghĩa chứ không phải lòng thương hại.
Còn không được, hãy coi cô ấy là bạn dù là Hùng rất đau khổ. Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là hình ảnh của bạn trở nên tồi tệ trong mắt của cô ấy. Hãy nghĩ nhẹ nhàng như thế. Một tình bạn đẹp vẫn còn hơn một sự biến dạng của tình yêu.