Đêm giao thừa đón Tết mà không được ở bên những người thân yêu của mình, cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo ấy chẳng bao giờ muốn nghĩ lại.
Xuân Ất Mùi đang gần kề rồi, ngoài kia hình như những hạt mưa xuân đang rơi lại càng làm cho lòng người trở nên rộn ràng, bận rộn hơn. Những ngày này tôi sợ nhận được điện thoại của bố mẹ, nghe trong sự nghẹn ngào, dấu đi nỗi nhớ nhà để bố mẹ yên tâm rằng con đang rất ổn. Mẹ bảo "có khó khăn con cứ sắp xếp rồi bố mẹ gửi tiền vào cho con, con về nhà bố mẹ mong con lắm, đã 3 cái tết con không về nhà rồi".
Con biết rằng ở đầu dây bên kia nước mắt mẹ lại rơi, bố lại ngồi hút một hơi thuốc lào dài và tiếng ho khụ khụ xóa tan đi cái bầu không khí đang rất trầm lắng.
Cứ sau cúng ông Công, ông Táo là mẹ bắt đầu mua sắm Tết, những hộp mứt ngọt ới đủ các sác màu hấp dẫn, những gói mì, gói miến, những mớ lá rong, quả bưởi, nải chuối đều được mẹ chuẩn bị thật chu đáo. Bố lại sắp xếp cùng với các bác trong nhà để lên tảo mộ ông bà, tổ tiên, con nhớ lắm những ngày được phụ giúp bố và các bác, được thắp nén hương cúng tổ tiên.
Tết đến, con nhớ lắm bữa cơm chiều 30 Tết, con nhớ lắm những lúc được phụ giúp mẹ gói bánh chưng, rồi ngồi bên bếp lửa bập bùng, mùi khói của củi và mùi thơm của bánh bốc lên thật là ngào ngạt dễ chịu, con nhớ lắm khi được cùng bố trang trí cành đào. Con nhớ lắm mùi hương ấm nồng trong ngày Tết, còn nhớ lắm giây phút gia đình đấm ấm, quây quần bên nhau trong dịp đầu năm mới, con nhớ lắm nụ cười của bố mẹ mỗi khi mùa xuân về.
Chỉ còn 6 ngày nữa thôi là đêm giao thừa đến, bố mẹ lại một mình ngồi đun nồi bánh chưng chờ giao thừa tới, căn nhà rộng thênh thang ấy lại vắng tiếng nói, tiếng cười, nỗi cô quạnh trong ngày tết mà không ai muốn khi gia đình không được sum họp.
Bố mẹ ơi! Con trai quyết đinh rồi, con sẽ về nhà trong mùa xuân mới này, con sẽ gạt bỏ đi những dự định để được sum họp cùng bố mẹ trong bữa cơm chiều cuối năm, gia đình ta sẽ được đoàn viên, quây quần trong mùa xuân mới ấp áp niềm vui. Má con lại đỏ ửng lên vì ngồi đun lửa bên nồi bánh chưng, mẹ lại kể cho con nghe những chuyện từ ngày con còn nhỏ để con được sống lại với tuổi thơ của mình. Còn thèm được cảm giác mẹ vỗ về như thế.
Con đang hình dung nụ cười trên gương mặt khắc khổ của bố khi nghe được thông báo của con, dáng người gầy gò của mẹ lại thêm bận rộn hơn để chuẩn bị những món ăn con thích trong ngày Tết.
Tết đến rồi về nhà với bố mẹ thôi, chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui đoàn viên, chẳng có cái Tết nào ấm áp bằng gia đình được sum họp.
Nguyễn Đình Huề
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |