To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Sunday, May 12, 2002 7:30 AM
Subject: Gop y!
Chào chị!
Người thứ ba đến với chị trong trường hợp nào, phải chăng anh ta cùng cơ quan hay có điều kiện gặp chị thường xuyên trong công việc rồi nảy sinh tình cảm. Hay là chị đã tự tạo cơ hội cho người thứ ba đeo đuổi? Theo em, nếu để thêm 3-5 năm nữa thì cũng có người thứ tư đến với chị thôi.
Bản thân em cũng chưa tìm được người yêu trọn vẹn vì ngay cả em có trọn vẹn đi nữa, nhưng người kia na ná như chị thì cũng đổ vỡ. Em khuyên chị hãy giữ lấy cái mình có, đừng mơ mộng hão huyền. Bạn trai của chị sẽ buồn nhưng sau đó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì sao vậy, tình yêu thực sự sẽ kìm hãm cơ hội tiếp xúc thân mật và phát sinh tình cảm với người thứ ba.
Còn anh thứ ba hoàn toàn có thể trở thành người yêu của chị và người khác nữa. Nhưng em chắc chắn rằng, sau một thời gian cả chị cùng người yêu (hay chồng chị) đều có nhiều thời gian để nuối tiếc. Còn nay chị xác định chỉ có yêu bạn trai thôi thì trước tiên phải lựa cơ hội để thổ lộ với anh ấy về giây phút nghĩ ngợi bậy bạ và hứa sẽ không diễn ra nữa. Còn người thứ ba thì hạn chế các cơ hội tiếp xúc ngoại trừ công việc hoặc xã giao.