Anh Trần Quang Tuấn, 41 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum ngày 27/11 trong tình trạng không mạch, không huyết áp và bị đa chấn thương. Chẩn đoán cho thấy ruột non vỡ, chảy máu mạch treo ruột, gãy cột sống số 4, 5. Nguyên nhân do bồn nước dung tích nghìn lít rơi đè vào người.
Một trong hai bệnh nhân đang hồi phục tại Bệnh viện Đa khoa KonTum. Ảnh: Sơn Nguyễn. |
Các bác sĩ đã tiến hành mổ, chống choáng và truyền máu trong tình trạng còn nước còn tát. Tuy nhiên sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đã tỉnh.
Trường hợp thứ hai là sinh viên Bùi Thị Vân Anh bị tai nạn giao thông được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng mạch bằng không, huyết áp không, chảy máu nhiều ở bụng dưới.
Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ xương chậu, rách phức tạp bàng quang, tràn khí, tràn máu màng phổi, gãy tay. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân lập tức được phẫu thuật trong tình trạng hôn mê sâu. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, nạn nhân được truyền đến gần 5 lít máu nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Tuy nhiên sau lần mổ thứ hai, tình hình sức khỏe của bệnh nhân bỗng thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Đến nay, sau 12 ngày tích cực điều trị, các bác sĩ cho biết, nữ sinh viên năm 4 đã qua nguy kịch.
Theo bác sĩ Trần Ái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, đây được xem là hai trường hợp cứu sống khá hy hữu bởi các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng quá nặng. Việc chuyển về TP HCM chắc chắn sẽ không giữ được mạng sống cho bệnh nhân.
Sơn Nguyễn