Ngay thời điểm này, anh viết về Út, cũng đã trên 10 năm chúng mình gặp nhau. Anh biết Út năm đầu khi còn là sinh viên, còn anh đã là người từng trải, làm việc xa nhà. Sự tình cờ dịp ấy đã mang anh và Út lại gần và hiểu nhau hơn. Lúc ấy, anh chỉ mong có thời gian để được ngồi bên nhau thôi Út nhỉ?
Anh ích kỷ đã lấy đi thời gian tự do, không ràng buộc của Út vì lúc em mới ra trường chúng mình đã về một nhà. Ấy vậy mà, Út cũng đồng ý theo anh dựng xây tổ ấm. Ngày 17/7/2013, hai đứa về chung một nhà.
Bạn anh bảo "xấu trai, già mà lại có vợ trẻ đẹp, lo mà giữ". Cưới Út về lại, vợ chồng lại không được ở gần nhau do anh phải làm việc xa. Nhiều khi anh thấy có lỗi với Út. Vợ chồng người ta cưới cùng nhau đi nhiều nơi còn hai chúng mình đi đâu có được bao nhiêu.
Anh mong gia đình có nhiều thời gian cho nhau. |
Út hiểu và thông cảm cho anh, luôn tạo động để chồng làm việc, sống tốt và luôn nghĩ về gia đình. Anh quyết thay đổi công việc để về gần Út hơn. Tuy thu nhập giảm nhưng anh vui vì được gần nhà, đi về đều có Út.
Khi thay đổi công việc, anh lại đi công tác tỉnh nhiều hơn, mỗi tuần chỉ ở nhà được thứ 7 và chủ nhật. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình có nhau cuối tuần, cũng đỡ hơn ngày mới cưới.
Ngần ấy năm quen biết nhau, hạnh phúc, giận hờn cũng nhiều, thăng trầm đều có nhưng dăm ba ngày sau lại hòa, anh đều chủ động xin lỗi. Có những việc Út sai nhưng cứng đầu lại không chịu nhận. Thôi thì anh chủ động xin lỗi đễ hòa cả làng vui vẻ hơn không.
Út thấu hiểu cho công việc của chồng, chăm lo cho gia đình khi anh đi làm xa. |
Út bây giờ đã là mẹ của Bào Ngư, công việc cũng thay đổi từ khi có con. Ngày anh nghỉ thì Út làm việc. Hiếm hoi lắm, dịp cuối tuần cả nhà mới nghỉ cùng nhau. Anh tận dụng thời gian nghỉ của hai vợ chồng để về nhà ngoại vì ông bà rất nhớ Bào Ngư.
Chia sẻ những lời từ tấm lòng, anh cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi nói về Út. Mình cứ ở vậy thêm với nhau ba bốn chục năm nữa Út nhé. Yêu Út nhiều - bà xã của anh - mẹ bé Bào Ngư.
Út và Bào Ngư là niềm vui sống của anh. |
Huỳnh Thanh Giang
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.