Bếp là nơi để nấu nướng nhưng với chúng con, gian bếp của mẹ lại gắn kết tình cảm gia đình và bình yên nhất. Từ khi còn rất nhỏ, tôi biết mẹ đam mê nấu nướng và hạnh phúc của mẹ là được nấu cho mọi người ăn. Vì vậy, bố rất thích tổ chức tiệc tại gia để mẹ có cơ hội làm việc mình thích. Mỗi khi có người nói rằng "chị làm món gì mà ngửi cứ thèm cơm", hay "dưa cà xổi của chị làm trên cả tuyệt vời", con thấy mẹ rất vui. Con từng hỏi mẹ "Nếu mẹ thích nấu sao không mở một quán hàng ăn", nhưng những lúc như thế mẹ chỉ cười không nói.
Gian bếp của mẹ gắn kết tình cảm gia đình và bình yên nhất. |
Chưa bao giờ bếp của mẹ lộn xộn hay bày biện gì nhiều sau khi nấu. Những lúc tôi vào bếp phụ giúp, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại rằng "làm xong con phải dọn dẹp sạch sẽ luôn, đừng bao giờ để bếp bẩn". Mẹ hay nói nếu không lau chùi luôn, ngày này qua ngày khác những vết dầu mỡ sẽ kết vào nhau, sau này khó mà sạch. Mẹ cũng bảo giữa người với người nếu có khúc mắc, đừng giữ trong lòng sẽ như dầu mỡ kết vào nhau, để lâu ngày làm hỏng mỗi quan hệ.
Bếp nhà là nơi nhiều câu chuyện gia đình được giải quyết. Đó còn là nơi mẹ gửi gắm những lẽ sống, niềm tin hy vọng cùng các anh chị em tôi. Bếp là không gian yêu thương, nơi bố mẹ đợi anh chị em tôi về dùng cơm canh mỗi ngày. Cơm nước tinh tươm, hoa quả mẹ gọt sẵn để trong tủ mát lạnh... là những điều mà anh chị tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Căn bếp của gia đình đã được xây đến nay cũng gần chục năm. Tất nhiên, nó cũ và hỏng hóc nhiều, mỗi chỗ một tí. Có những đồ mà tôi nghĩ cần phải bỏ đi nhưng mẹ bảo vẫn còn dùng được. Những thứ vẫn còn dùng được của mẹ có khi gia đình khác không dùng nữa. Gian bếp của mẹ được ốp đá đen nhánh, tủ bếp trên và dưới dùng để đồ. Nhiều năm qua đi, mối mọt đã làm mòn dần và hỏng nhiều.
Mẹ từng nói rằng nếu có điều kiện sẽ sửa sang lại, làm sao cho không gian bếp rộng nhất có thể, đơn giản nhưng tinh tế làm trọng tâm. Mẹ thích màu đen vì vừa sạch lại sang trọng. Mẹ muốn bếp của mẹ lúc nào cũng phải được đón gió và ánh nắng tự nhiên. Chính vì vậy bếp của mẹ dù lấy màu đen là chủ đạo nhưng lúc nào cũng đầy ánh nắng, ấm áp. Ấy thế mà vì những lo toan cho các anh chị em tôi, mẹ vẫn chưa có cơ hội làm được việc đó.
Dù cũ hay mới, bếp vẫn là bếp chỉ khi có mẹ và tình yêu của mẹ dành cho anh chị em tôi.
Kiều Thị Loan Phượng
Cuộc thi "Bếp nhà trong mơ - The Home Make-over" do thương hiệu Đá Vicostone phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 16/5 đến 14/8) là nơi để độc giả chia sẻ thông điệp yêu thương với những người thân yêu, từng câu chuyện bên căn bếp, mỗi bữa cơm sum họp quây quần. Cuộc thi cũng là nơi giúp độc giả có thể tìm cơ hội thay đổi, làm mới căn bếp gia đình.
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text từ 300 đến 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm ít nhất 2 hình ảnh tự chụp hoặc bài ảnh (tối đa 12 ảnh) hay một video thể hiện chi tiết hiện trạng không gian bếp của mình có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện.
Gửi bài dự thi tại đây.