Anh Kanathip Nathip, 53 tuổi, sống ở Phitsanulok (Thái Lan) không bao giờ phải lo lắng về việc khóa cửa nhà mỗi khi ra ngoài, vì bất cứ ai dại dột bước vào chắc chắc sẽ "hồn bay phách lạc", bởi trong nhà có một chú cá sấu to lớn nặng gần trăm kg.
Nathip mua con cá sấu 20 năm trước làm "thú cưng" cho hai con trai của anh. "Hồi đó tôi đưa các con tới một trang trại cá sấu và vì chúng rất yêu thích loài bò sát này nên tôi quyết định mua hai con về nuôi", người đàn ông nói với Sanook.
Ban đầu cả hai con cá sấu tên Thong và Ngern sống cùng gia đình nhưng sau một thời gian, Nathip thấy Ngern không thích hợp làm vật nuôi trong nhà, nên đã xây một cái ao nhỏ cho nó sống.
Riêng Thong dễ bảo và chưa bao giờ làm hại ai. Chú cá sấu được tự do đi lại trong nhà, có phòng riêng, nơi Thong thích nằm dưới gầm bàn gỗ, xung quanh có đồ ăn và nước uống.
Nathip và "đứa con trai thứ 3" của mình. Ảnh: Sanook. |
Hai thập kỷ trôi qua, giờ hai con trai của Nathip đã lập gia đình và chuyển ra ngoài sinh sống. Riêng chú cá sấu vẫn sống với Nathip. Anh xem Thong là "con trai thứ 3" của mình. Dù vậy, người đàn ông cho biết cá sấu không phải là vật cưng để âu yếm. Anh rất ít chạm vào nó, chỉ thi thoảng vuốt ve bộ vảy.
Những người hàng xóm của Nathip đều biết sự hiền lành của Thong, nên chẳng may những khi chú đi ra ngoài đường ngủ, họ sẽ gọi Nathip đến đón, chứ không báo cảnh sát.
Bảo Nhiên