Cu cậu rất chi là phấn khích, bảo bố:
- Con này có đèn sáng!
Hôm sau, anh Bốp sang chơi, nghịch ngợm làm chết con đom đóm. Kis phụng phịu, mách bố:
- Bố ơi, nó làm tắt mất đèn điện con đom đóm của con rồi!
Bố cười rung rinh...
-------------
Dạo này Kis hay đòi nghỉ giữa chừng khi ăn cháo. Có lúc mẹ mới bón được 2 thìa Kis đã đòi nghỉ:
- Thôi, cho con nghỉ tí, mẹ nhé.
Có hôm Kis mặc cả nghỉ từ thìa đầu tiên tới thìa cuối cùng, và mẹ dứt khoát "nhồi" Kis ăn không ngừng. Kis gào thét đến mức ăn xong rồi vẫn tua lại:
- Mẹ cho con nghỉ tí.
Mẹ bảo:
- Hết rồi còn gì!
Kis vẫn càu nhàu:
- Cho con nghỉ tí.
Trưa nay mẹ cho Kis ăn bún, Kis cũng đòi nghỉ tí. Mẹ bảo: Không. Kis vặn vẹo:
- Ăn cháo mới nghỉ tí hả mẹ?
Lê Nhi
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net