Ngày 12/10, ông Simanach Mallick, 55 tuổi, một nông dân ở làng Kapakhalla, quận Ganjam, Odissa, Ấn Độ bị mất tích trong rừng khi đi chăn dê.
Sáng hôm sau, người thân bổ đi tìm kiếm và phát hiện Mallick nằm bất tỉnh dưới đất. Dân làng và người nhà tưởng ông ta đã chết nên tổ chức đám tang.
Trong lúc khênh "thi thể" đến khu vực hỏa táng, người đàn ông đột nhiên cựa đầu. Vài phút sau, Mallick ngồi bật dậy khiến những người xung quanh hoảng loạn. Một số người đã bỏ chạy vì quá sợ hãi.
"Thấy ông ấy còn sống, chúng tôi lập tức đưa đến bệnh viện gần đó. Hiện tại, Mallick đã ổn định sức khỏe", một quan chức địa phương nói.
Các bác sĩ cho hay, Mallick bất tỉnh do sốt cao, khi được điều trị đúng cách tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện.
Bà Soli, vợ Mallick cho biết, hôm đi chăn dê, chồng mình bị sốt cao. "Tôi vừa vui mừng vì chồng còn sống, vừa hối hận khi không đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra mà lại làm đám tang cho chồng", người phụ nữ nói.
Nhật Minh (Theo indiatoday)