39 năm qua, ít nhất ba tháng một lần, ông Marn Chuan Lee đến ngôi mộ vẫn nghĩ của bà ngoại, ở nghĩa trang Choa Chu Kang thăm nom, quét dọn, thậm chí lắp đèn sáng xung quanh.
Tháng 8 năm nay, khi khai quật thi hài, ông thấy quan tài chứa thú nhồi bông, bút chì màu và vòng cổ - những thứ không liên quan đến bà ngoại mình.
"Tôi bị sốc và gần như phát điên. Cảm giác như ai đó đã bắt cóc bà mà chúng tôi không biết đang ở đâu", người đàn ông 50 tuổi đau khổ nói. Ông đã thông báo cho Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) về sự cố này.
Ngày 2/10, hai ngôi mộ liền kề với mộ được cho của bà lão đã được khai quật. Tuy nhiên, cả hai đều chứa quần áo đàn ông, không giống đồ cá nhân của bà ngoại ông Marn.
Cơ quan chức năng phải khai quật thêm 5 ngôi mộ khác mới tìm thấy mộ thật của bà ngoại ông Marn. Ảnh: Lianhe Wanbao. |
Ngày 11/10, NEA phải khai quật thêm năm ngôi mộ khác, mới tìm thấy phần mộ của bà ông Marn.
Một phát ngôn viên của NEA cho biết một người thân của người quá cố đã đặt bia mộ giữa hai phần mộ, dẫn đến nhầm lẫn của 9 ngôi mộ khác.
Tìm thấy mộ bà, ông Marn quyết định hỏa táng, đưa tro cốt về nhà mình, trước khi gửi vào đền. "Tôi chỉ mới tìm thấy bà, tôi sợ sẽ mất ngoại thêm một lần nữa", ông nói.
Nhật Minh (Theo Straitstimes)