Chiều 25/11, Ji Moubing, 22 tuổi, ở Thượng Nhiêu, Giang Tây, xuất hiện tại đại lý bán xe. Anh ta ngắm nghía chiếc BMW màu xanh ở phòng trưng bày, tỏ vẻ ưng ý.
Sau đó, Moubing gọi điện cho người thân, rồi đột nhiên giận dữ. Anh ta lấy chìa khóa của mình cào xước lên chiếc xe mới cứng, đang trưng bày. Nhân viên đại lý lập tức gọi cho cảnh sát tố cáo.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, người bị tố cáo ngồi trong phòng trưng bày với vẻ điềm tĩnh và dường như không quan tâm đến hậu quả mình gây ra.
Hóa ra, Moubing muốn mua chiếc xe này, nhưng bố anh ta không đồng ý trả tiền. Vì vậy, Moubing phá hoại xế xịn, khiến bố phải đáp ứng nhu cầu của mình. "Bố hứa sau khi tôi học xong bằng lái xe sẽ tặng xe cho tôi, nhưng ông ấy không giữ lời", Ji Moubing nói.
Cảnh sát đưa anh ta về đồn để tiếp tục xử lý.
Nhật Minh (Theo news.163)