From: "Ryan Nguyen"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Thursday, July 18, 2002 2:13 AM
Subject: lam the nao de quen
Như Vũ nghĩ xem, Vũ đã bỏ bao nhiêu năm đèn sách cho chuyện học rồi, không bao lâu nữa thì sẽ thành đạt. Bộ Vũ muốn bỏ tất cả những công lao đó để suốt ngày đau khổ vì một người mà lẽ ra (theo Nam nghĩ) không xứng đáng với tình cảm của Vũ dành cho.
Khi xưa mình cũng buồn như Vũ, nhưng mình đặt chuyện học lên trên hết, mình sống một mình khi còn ở Việt Nam, khi qua tới Mỹ vẫn vậy, lúc tình cảm gãy đổ, cũng giống như Vũ bây giờ, không màng học hành gì hết, chỉ suýt chút nữa là bỏ học rồi cho dù là năm cuối ĐH. Nhưng mình nghĩ lại, là trai thì sự nghiệp quan trọng lắm, không có nó thì như là không có gì cả. Từ đó, Nam thay đổi cách sống, ngoài giờ đi làm, Nam dành tất cả thời gian còn lại cho chuyện học, học đêm học ngày, bù lại kết quả chuyện học tốt lắm. Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua, bây giờ nhìn lại, Nam thật vui khi biết mình đã làm đúng.
Vũ nè, tin Nam đi, nếu như bây giờ Vũ cả ngày cứ buồn về chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện học, có gì thì sau này sẽ hối hận suốt đời đó. Vũ nói là Vũ có khuynh hướng suy nghĩ là N. bị sức ép rất nhiều, vì yêu Vũ mà bị chửi, N. thật khó xử giữa chữ tình và chữ hiếu, nhưng vì như vậy mà trong khi quen Vũ lại đi chơi với người khác, gia đình làm mai thì lại chấp nhận thì không phải là cái cớ dễ biện hộ đâu.
Vũ nói rằng N. có một tấm lòng nhân ái cao thượng, nhưng ngoài đó ra, trong tình yêu, cả trai hay gái, đều phải có thêm lòng chung thủy nữa. Vũ thử nghĩ xem, bây giờ thì chưa có gì, lo như sau này hai người lấy nhau mà chuyện đó xảy ra thì Vũ còn đau khổ hơn bao nhiêu lần. Còn về chuyện Vũ suy nghĩ về những chuyện xấu của N. để dễ dàng quên N., theo Nam thì Nam khuyên Vũ đừng nên làm vậy. Bởi vì khi nghĩ xấu về một người thì chính nó tự làm đầu óc mình đã xấu đi.
Vài lời cho Vũ, hy vọng rồi mọi chuyện buồn sẽ qua đấy. Hãy cố gắng tập trung vào chuyện làm, học, để sau này khi nhìn lại mình sẽ không phải hối tiếc.
Thân