- Mẹ ơi quả gì đây?
- Đấy là quả măng cụt con ạ
Kid ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp
- Mẹ ơi, có phải con chim cánh cụt đẻ ra quả măng cụt không?"
Ha ha ha, 2 mẹ con cười nghiêng ngả
-----------
Lần đầu tiên Kid được về quê thăm ông bà ở Thái Bình bằng xe máy, Kid sung sướng vô cùng.
Đi về đến Hà Nam, Kid được ba mẹ cho nghỉ lại uống nước dừa. Kid uống một hơi hết sạch cả cùi dừa nạo nhỏ để trong cốc.
Đấy là lần đầu tiên Kid được ăn cùi dừa nạo nhỏ mà không được ai cung cấp cho từ mới, từ "cùi".
Lần thứ 2 mẹ vừa mua một quả dừa về, Kid đã reo lên sung sướng:
- A, con thích ăn dừa, mẹ ơi con thích ăn "lông" dừa lắm
Cả nhà cười nghiêng ngả. Mẹ bảo với ba: Chắc tại cu cậu thấy cùi dừa được nạo nhỏ trông giống cái lông, nên đã tự nghĩ cho mình một từ mới trong tiếng Việt.
Anh San
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net