Đây chính là một “dư âm Tết” thật đẹp, bởi lúc này, nhiều bậc cha mẹ nhận ra con mình đã học được rất nhiều từ chính những trò chơi, những trải nghiệm phong tục Tết.
Những ký ức “óng ánh” về Tết xưa…
Ở độ tuổi khoảng 30 trở lên, khi nghĩ về Tết, hầu hết mọi người đều nhớ đến những buổi đầu xuân diện áo dài, khoanh tay lễ phép chúc Tết ông bà, hớn hở nhận lấy một phong bao lì xì và tíu tít chuẩn bị giấy bút để khai bút đầu năm.
Giấy bút để “khai bút” thường được chọn loại giấy, mực tốt nhất. Trẻ sẽ viết thật nắn nót dòng chữ đầu tiên: “Đầu năm khai bút, bút khai hoa” (hoặc những câu với nội dung tương tự, tùy vùng miền). Tiếp đến là đôi ba dòng trẻ có thể viết tùy ý, chẳng hạn một câu đối, câu thơ.
Phong tục này nhằm giúp trẻ luôn ý thức trân trọng việc học hành, biết nhắc nhở mình thật cố gắng trong năm mới. Ngoài ra, việc cho trẻ khai bút đầu xuân cũng gói gọn ước mong của cha mẹ trong đó, mong con mình có một năm học hành giỏi giang, đỗ đạt, thuận lợi như những dòng chữ nắn nót đầu năm ấy.
Khai bút đầu năm giúp trẻ luôn ý thức trân trọng việc học hành, biết nhắc nhở mình thật cố gắng trong năm mới. |
Một vài phong tục khác về Tết mà những đứa trẻ ngày xưa thường được trải nghiệm chính là những buổi hội làng tưng bừng, vui nhộn với đầy ắp các trò chơi dân gian như đánh đu, ném còn, đập niêu, bài chòi, múa hát… Sau một buổi chơi có khi mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm lem, nhưng đứa trẻ nào mặt cũng rạng rỡ cười và in sâu từng ký ức vui nhộn của buổi hội xuân.
Trẻ còn được theo chân cha mẹ đi chúc Tết ông bà, thăm hỏi gia đình bà con, lối xóm. Câu chúc học thuộc lòng từ trước sẽ được trẻ lễ phép và rành rọt chúc từng người. Những chiếc bao lì xì bé xíu xinh xinh, với một ít tiền mới để mừng tuổi đủ để làm trẻ hân hoan, dành dụm mua tập sách vào đầu năm mới.
Tết - cơ hội cho con học những điều hay
Tết nguyên đán Giáp Ngọ vừa rồi với rất nhiều gia đình là một cái Tết lạ. Lạ vì khi dấy lên các hoạt động kêu gọi nỗ lực cho trẻ trải nghiệm Tết, nhiều người mẹ đã chọn cách cho con cảm nhận “Tết là gì?”.
Xếp lại những dịch vụ tiện lợi có thể phục vụ từ A đến Z cho ngày Tết mà không cần mất chút thời gian, hàng nghìn gia đình đã đưa trẻ đến với Hội Tết truyền thống lần đầu tiên tổ chức tại TP HCM và Hà Nội, chỉ để con thật sự trải nghiệm từng phong tục cổ truyền. Không ít bà mẹ khác cũng đã lần đầu tiên dẫn con đi chợ Tết, giao cho con những “nhiệm vụ” như bày mâm ngũ quả, trang trí cành mai - cành đào.
Nhiều người mẹ đã chọn cách cho con cảm nhận “Tết là gì? |
“Thành quả” nhận được là gì? Không chỉ trong những ngày Tết mà đến lúc này, khi Tết đã lùi hẳn về phía sau thì nhiều gia đình vẫn bất ngờ khi nhận ra trẻ bỗng trở nên yêu kính ông bà, quan tâm cha mẹ. Ngoài ra, trẻ còn thích tham gia phụ việc nhà, siêng năng học hành và hào hứng hơn hẳn với các hoạt động ngoài trời...
Hãy để con trải nghiệm những phong tục Tết truyền thống để các con có được cảm nhận khác về Tết. |
Các bậc phụ huynh có thể giúp trẻ tắt TV và dẹp bớt những trò chơi online ngày giáp Tết. Thay vào đó, những cô bé, cậu bé “thời @” tập quen dần với việc tự tay dọn nhà, tự tay thả cá chép cúng ông Táo, tự gói cái bánh chưng vụng về đầu tiên. Vài phong tục đơn sơ vậy thôi nhưng đã ăn sâu vào trong trẻ, khiến con có được cảm nhận khác hoàn toàn về Tết. Có lẽ, nhìn mắt con sáng lên, miệng toe toét cười dù tay chân lấm bẩn chính là thứ cảm xúc long lanh nhất, như mùa xuân vẫn hiện hữu quanh nhà.
Mong muốn cùng người mẹ gìn giữ những truyền thống ngày Tết thật “vừa sức” với gia đình, để con có được những kỷ niệm Tết đáng nhớ và thấm nhuần nhiều bài học ông cha ta lồng ghép trong mỗi phong tục Tết, nhãn hàng Omo đã tổ chức chương trình “Yêu thêm giá trị Tết, lấm bẩn lại càng hay” trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua. Đến với Hội Tết truyền thống OMO, các bé đã như trưởng thành hơn khi học hỏi được bao điều hay thông qua những trò chơi đầy thú vị. |
Thu Ngân