Thứ tư, 17/4/2024
Chủ nhật, 7/6/2015, 05:05 (GMT+7)

Cô bé 9 tuổi tự xây nhà trú mưa cho người nghèo

Hailey Fort dành thời gian rảnh xây nhà và cung cấp lương thực, đồ vệ sinh cho người vô gia cư.

Khi Hailey 5 tuổi, lần đầu tiên thấy một người vô gia cư phải ở ngoài đường dù thời tiết khắc nghiệt, cô bé đã hỏi mẹ làm thế nào để giúp đỡ họ. Kể từ đó cô bé ở Bremerton, Washington (Mỹ) dành toàn bộ thời gian rảnh để xây những căn nhà trú ẩn nhỏ cho họ sử dụng khi trời mưa.

Hailey cho biết: "Em chỉ nghĩ rằng tất cả mọi người đều cần có nơi để ở". Em cũng kêu gọi mọi người ủng hộ chiến dịch quyên góp "Gofundme" giúp đỡ người khó khăn.

Edward, một người đàn ông không nhà, được cô bé giúp đỡ nơi trú ẩn đã trở thành bạn của Hailey.

Mỗi ngôi nhà trú ẩn với diện tích 2,4 x 1,2m làm từ các vật liệu như gỗ tái chế và có các bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng. Nhờ chi phí mua nguyên vật liệu được giảm giá, mỗi nơi trú ẩn chỉ tốn chi phí là 300 USD.

Cô bé tự mày mò học cách dùng các dụng cụ như máy khoan, máy đóng đinh và sử dụng thuần thục.

Hailey có sự giúp đỡ và tư vấn rất tận tình từ mẹ nhưng phần lớn việc xây dựng đều do cô bé tự làm.

"Những căn nhà sẽ giúp người vô gia cư không bị ướt và đau ốm bởi ở ngoài khi trời mưa," cô bé 9 tuổi cho biết.

Cô bé 9 tuổi cũng tự trồng rau trong vườn nhà để cung cấp lương thực cho người vô gia cư trong khu phố của mình.

Mục tiêu của cô bé trong năm nay là trồng được 113 kg lương thực, xây dựng được 12 căn nhà ở tạm. Cô bé đang kêu gọi sự trợ giúp từ những tấm lòng hảo tâm để thực hiện được mục tiêu.

Miranda, mẹ cô bé, là hậu phương ủng hộ những việc làm đáng yêu của con gái.

Khánh Ly (Theo Bored Panda)