Thi học kỳ một, Chuột được ba điểm 9 nên có giấy khen của nhà trường. Chuột thích lắm gọi điện cho bà ngoại khoe rối rít:
- Con được giấy khen của trường đấy bà.
- Chúc mừng con, con giỏi quá nhỉ.
- Nhưng lớp con còn có 5 bạn được cả giấy khen và cả phần thưởng nữa.
- Thế thì học kỳ sau, con chăm chỉ học hơn nữa thì con sẽ được phần thưởng đấy.
- Nếu con vẫn không được phần thưởng thì sao?
- Thì chắc là con chưa đủ cố gắng rồi.
- Không, thế thì con sẽ ghét trường.
Bà buồn cười mà không dám cười.
--
- Bà ơi, bạn Thanh Hà được làm lớp trưởng đấy. Con cũng thích làm lớp trưởng. Sau này, con sẽ làm lớp trưởng.
- Làm lớp trưởng thì phải đi học sớm chứ, bà thấy con hay đi học muộn lắm.
- Thôi thế con không thích làm lớp trưởng nữa, con thích ngủ nướng hơn.
Đặng An
Mời chia sẻ cảm xúc làm cha mẹ, hình ảnh vui, lời nói ngộ nghĩnh của bé . Mục này không có nhuận bút.