To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Thursday, August 29, 2002 10:43 AM
Subject: Gui chi Thi
Chị Thi mến, hình như chị tên là Ngọc chứ không phải Thi. Em nghĩ trong chuyện hôn nhân thì nên vì mình trước đã chứ vì những cái đó thì... để lúc khác. Tặng chị câu chuyện vui sau đây:
Con gái : Mẹ ơi, đến bao giờ thì mới tìm được người đàn ông lý tưởng.
Mẹ : Lâu lắm con ạ, trong thời gian chờ đợi thì cứ lấy chồng đi cái đã.
Nói vui thế thôi chứ em tin chắc rằng trên đời này có 2 người sinh ra chỉ để cho nhau. Chắc chị chưa gặp, hoặc gặp rồi mà chị chưa nhận ra thôi. Các cụ nhà ta đã bảo "đừng mua dây buộc mình". Em đồng ý với ý kiến của anh Pham Hong Quan (27/8), nếu chị thoải mái một chút nữa với bản thân thì sẽ nhận thấy hạnh phúc ở đâu đấy xung quanh chị thôi.
Biết đâu đấy lại là anh việt kiều đã ngỏ lời với chị thì sao? Nếu anh ấy là người có thể mang lại hạnh phúc cho chị thì sống ở nước ngoài hay nước trong có vấn đề gì đâu. Kể cả muốn sống ở Việt Nam thì vẫn được, số Việt kiều ở lại Việt Nam để làm ăn cũng không phải ít.
Chân thành chúc chị hạnh phúc.
GYPSY