To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 24, 2002 12:58 AM
Subject: Gui chi Linh
Chào chị Linh,
Tôi cũng là người hiện đang sống xa Việt Nam nửa vòng trái đất như chị. Tôi theo dõi tin tức và đọc mục Tâm sự hàng ngày từ hơn một năm nay, nhưng chưa bao giờ tôi tham gia ý kiến nào cả. Tuy nhiên, khi đọc lá thư chị gửi vợ anh Lộc, tôi cảm thấy không thể chịu nổi thái độ của chị đối với chị T.
Ở vào địa vị như chị, thì im lặng và cầu nguyện cho tâm hồn đuợc thanh thản vì đã gây ra sóng gió cho một gia đình hạnh phúc như vậy là tốt hơn cả. Hoặc giả chị có muốn phát biểu gì, thì đó chỉ nên đơn giản là lời xin lỗi thành khẩn đối với chị T. Như thế, chị sẽ giúp chị T. hiểu chị hơn và bạn đọc gần xa sẽ cảm thông và tôn trọng chị phần nào. Đằng này, chị lại lên tiếng dạy chị T. trong cách cư xử với chồng chị ấy, trước khi nhận lời xin lỗi của chị.
Điều đó có nghĩa là, chị cho rằng chị hoàn toàn không có lỗi. Không những thế, chị còn là một người rất độ lượng và biết hy sinh phải không? Xin lỗi chị, không có ai đi tỏ tình với một người đàn ông có vợ, rồi lại lên tiếng dạy vợ người ta phải biết giữ hạnh phúc gia đình. Triết lý sống của chị thật đầy mâu thuẫn!
Chị hãy thử đặt mình vào địa vị của vợ anh Lộc, của những người phụ nữ có chồng "phạm tội trong tư tưởng" như anh Lộc. Lúc đó, tôi hy vọng chị sẽ thấy rằng, vốn chữ nghĩa của tôi còn quá nghèo nàn để viết ra được những gì mà người phụ nữ tội nghiệp kia muốn nói.
Chào chị.