Lễ cưới đặc biệt diễn ra tại ngôi làng Hsinchu với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và người thân. Lễ cưới cũng đồng thời là lễ tiễn biệt cô dâu. Chú rể diện bộ vest trắng, đeo kính đen và ôm trên tay hũ đựng tro cốt có màu đen, nắp vàng của bạn gái. Đa số khách tham dự cũng mặc trang phục đen hoặc trắng.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, anh Lai (sống ở thành phố Đài Trung, Đài Loan) mặc cho chiếc hũ bộ váy cô dâu màu trắng. Sau đó, anh đưa cô dâu đến trước người chủ trì để người này đeo nhẫn vào ngón tay anh. Rồi chú rể đặt bút ký vào tờ hôn thú. Rất nhiều người chứng kiến lễ cưới đã không ngăn nổi những giọt nước mắt. Cuối cùng, chú rể ôm hũ tro cốt qua nhiều con phố rồi lên xe cưới và rời đi.
Đoạn clip quay lại đám cưới đặc biệt này sau đó đã được nhiều người chia sẻ trên mạng. Tên của cô dâu vẫn còn được giữ kín. Có tin đồn rằng cô đã tử tự vì Lai không chung thủy. Lai không bình luận về cái chết và tin đồn liên quan đến bạn gái, chỉ nói rằng hôn lễ này giúp anh bớt đau đớn hơn, đám cưới như là lời hứa của anh với cô.
Đám cưới với hồn ma là một phong tục cổ của người Trung Quốc, nhưng người qua đời thường là chú rể. Người ta tổ chức hôn lễ để đảm bảo người đàn ông được hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Hoàng Anh (Theo The Sun)