Theo kết luận của đội điều tra hôm 23/9, máy tính của cậu bé 13 tuổi còn lưu lại 44 hình ảnh như vậy. Luke được bố mẹ phát hiện tử vong ngày 10/3 tại nhà ở Basingstoke, Hants, Anh. Trước đó, cậu bé ở nhà một mình vì bố mẹ đi siêu thị.
Samantha Marsh, nhân viên đội điều tra tiết lộ thêm Luke là thành viên một nhóm chat bàn luận về chủ đề thử thách bản thân. Tuy nhiên, cậu bé không đóng vai trò tích cực nào mà "dường như được thêm vào một cách vô tình".
"Tôi chắc chắn Luke không có ý định tự tử", bà Marsh nhận định. "Cậu bé chỉ tò mò và muốn thử nghiệm cái mới. Tuy nhiên, sự việc diễn ra quá nhanh và cậu bé không thể rút lại quyết định của mình".
Stephanie, mẹ của Luke, đồng tình với bà Marsh: "Tôi nghĩ ngày hôm đó, Luke chỉ đang thử nghiệm. Con không hiểu rằng nguy hiểm có thể xảy ra".
Gia đình Luke cho biết họ kiểm soát rất chặt điện thoại và máy tính của con song Luke là đứa trẻ nghịch ngợm.
Đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ nhỏ tử vong do bắt chước hình ảnh, video trên mạng. Tháng này, một bé gái 14 tuổi ở Trung Quốc qua đời vì bỏng nặng sau khi làm theo video clip nấu bỏng ngô trên mạng xã hội.
Theo Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, để bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng Internet, cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra các trang web con truy cập, dạy trẻ giữ bí mật thông tin cá nhân, cài đặt các ứng dụng lọc nội dung và tích cực trò chuyện, chia sẻ cùng con.
Minh Trang (Theo Sputnik News)