Đêm 21/10, một cơn bão dữ dội kéo vào miền bắc Italy khiến một tài xế taxi tử vong và hàng chục gia đình phải đi lánh nạn. Khi sông vỡ bờ, cuốn trôi cầu và gây lở đất, vợ chồng ông Claudio Piana, ở Campo Ligure vẫn ngủ say.
Họ chỉ trở dậy khi nghe tiếng ồn từ hai chú mèo Simba và Mose. Bà Sabrina Pellegrini, vợ ông thấy chúng đang vờn một miếng thạch cao rơi từ trần nhà xuống. Nhìn lên, bà phát hiện tường đầy vết nứt.
Nhờ tiếng ồn phát ra từ hai con mèo, vợ chồng ông Claudio Piana đã may mắn sống sót. Ảnh: Facebook Piana. |
Cặp vợ chồng vội vã lao lên xe rời khỏi nhà, nhưng bị mắc kẹt bởi vũng bùn. Rất may, lính cứu hỏa đã đến kịp.
"Rời khỏi nhà, anh trai gọi thông báo ngôi nhà của chúng tôi đã bị sập", người đàn ông nói với truyền thông hôm 23/10. Một video trên mạng cho thấy ngôi nhà hai tầng của họ đã biến thành đống đổ nát sau vụ sạt lở đêm hôm đó.
Ngôi nhà bị đổ sụp hoàn toàn do lở đất. Ảnh: ilsecoloxix. |
"Chúng tôi không còn gì cả. Các nhân viên cứu hỏa nói chúng tôi không thể quay lại nhà mình nữa, điều đó quá nguy hiểm. Nhưng may mắn, hai chú mèo Simba và Mose của vợ chồng tôi vẫn sống sót", ông nói.
Nhật Minh (Theo Nst)