Vợ tôi 32 tuổi, người phụ nữ đặc biệt với tôi. Đặc biệt bởi cô ấy đã đồng hành cùng tôi trong suốt 3 năm qua, cùng tôi xây dựng gia đình mơ ước. Cô ấy vốn là người năng động, thích bay nhảy, du lịch, làm đẹp... nhưng từ khi trở thành mẹ bỉm sữa phải gác lại mọi đam mê để lo cho gia đình.
Tôi bận công tác triền miên nên mọi việc trong gia đình một mình vợ gánh vác. Nhiều khi tan sở trở về, mở cánh cửa bước vào nhà, nhìn cô ấy đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, lúc đầu, tôi giật mình, có chút ngán ngẩm. Cô gái năm xưa tôi từng quen đây sao?
Cô gái năm xưa tôi theo đuổi đã thay đổi vì bao trọng trách gia đình. |
Nhưng nghe tiếng khóc của hai đứa con nhỏ, tôi nhận ra vợ phải chịu thiệt thòi, hy sinh quá nhiều. Tôi cứ ngỡ vợ tuềnh toàng, không biết ăn diện, làm đẹp. Ra đường thấy nhiều người phụ nữ sành điệu, tôi nghĩ vợ mình là một trong số ít phụ nữ nguyên thủy trong xã hội ngày nay. Vợ không phun mày, không săm môi, không trang điểm hay dùng đồ trang sức... Cô ấy giản dị như thể mình không phải phụ nữ.
Những dịp kỷ niệm, tôi cũng mua quà tặng vợ. Nhưng mua hoa thì vợ kêu phí, mua váy thì cô bảo có rồi, trang sức thì phải chọn loại vàng ta cho không mất giá... Tôi thất vọng tràn trề. Bỉm sữa đã làm cho cô ấy mất hết lãng mạn vậy sao?
Rồi một ngày tôi nhận ra, cô ấy vẫn còn lãng mạn, cũng giống bao phụ nữ khác, vẫn muốn làm đẹp, lộng lẫy trong những bộ váy, trang sức đắt tiền... Nhưng cô ấy muốn dành điều đó cho con cái gia đình. Vợ tôi chỉ mong con cái có điều kiện sống tốt hơn nên hy sinh bản thân.
Nhìn cô ấy lưỡng lự trước bộ trang sức trong trung tâm thương mại, tôi nhận ra cô ấy cũng khát khao tỏa sáng. Trong các cuộc điện thoại với bạn, thấy vợ luôn hỏi giá các món hàng, tôi biết cô ấy dù muốn làm đẹp nhưng luôn cân nhắc.
Vợ tôi luôn hy sinh bản thân để lo cho gia đình. |
Cô ấy luôn miệng khen người này làm lông mày, người kia phun môi đẹp... Khi tôi gợi ý thì vợ lại từ chối bảo phí tiền. Con cái luôn là số một, nhu cầu bản thân luôn là cái cuối cùng trong danh sách dài của cô ấy. Tôi thấy mình phải trân quý, cố gắng để người phụ nữ của tôi được thoải mái làm điều mình thích, làm đẹp không phải suy nghĩ. Cảm ơn vợ yêu.
Trần Văn Hải