Hôm đó, Dế nghịch nước và bị bố phạt bằng một cái phát vào mông cùng 5 phút đứng úp mặt vào tường. Hết giờ bị phạt, Dế mượn mẹ điện thoại để gọi cho dì:
- Dì có yêu con không? Dì có yêu bố con không?
Dì còn chưa kịp trả lời Dế đã nói tiếp, giọng đầy bức xúc:
- Bố vừa bắt con úp mặt vào tường.
- Sao bố phạt con?
- Vì con nghịch nước
- Thế bố đúng hay bố sai? Con đúng hay con sai?
- Bố đúng, con sai, nhưng con cấm dì yêu bố. Bố hư lắm - Dế thì thầm để bố không nghe thấy.
Phương Hoa
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.