Nghe mẹ nói thế cu cậu rất lo và ăn cơm thật nhanh. Một hôm đi học về chắc cu cậu mệt quá nên lại ngậm cơm. Mẹ bảo:
- Con mà không ăn cơm giỏi bố mẹ sẽ già như ông bà đấy'!
Nhưng hôm nay thì khác, cu cậu vẫn không ăn nhanh mà bảo:
- Thôi mẹ cứ già đi cũng được!
Bà ngoại ngồi đấy, hỏi:
- Mẹ già rồi con ở với ai?
Nghĩ một tý, cu cậu bảo:
- Con ở với bố!
- Mẹ mà già thì bố cũng già - bà ngoại nói
Mặt Phởn nghệt ra và nói:
- Bà ơi cháu nuốt hết cơm rồi!
Nguyễn Tâm
Mời bạn chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net