Quấn băng trắng kín từ mặt tới bụng, Vũ Văn Đạt nằm co ro trên giường bệnh chống sốc trong khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Đông, Hà Nội). Cậu học trò ở xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định không giấu nổi nỗi buồn qua đôi mắt sưng mọng với hàng mi vừa bị cháy xém.
Người nhà em kể, tai nạn bỏng đến quá bất ngờ. Hôm ấy, sau khi thi xong môn toán và lý tại Đại học giao thông Vận tải, Đạt cùng mẹ trở về nhà trọ rồi đi ăn tối tại một quán phở gần đó.
Trong lúc mẹ ra ngoài nghe điện thoại của bố - đi làm thuê trong miền Nam gọi về hỏi chuyện thi cử của con - Đạt bị ngọn lửa nướng mực bén vào theo chiều thổi của chiếc quạt công nghiệp phía trước. Em thấy nóng rát và chỉ kịp kêu to rồi lấy hai tay ôm mặt. Khi thấy cả thân trên của Đạt bốc cháy mọi người mới lấy nước dội lên rồi mau chóng đưa em tới viện bỏng.
Bác sĩ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia cho biết, Đạt bị bỏng hô hấp nặng do nhiễm độc cồn. Ngoài ra, khắp các vùng ngực, lưng, hai cánh tay của em cũng tổn thương, trong đó có 5% bỏng sâu. Hiện tại tình trạng sức khỏe của Đạt đã qua nguy hiểm, nhưng em vẫn cần điều trị tối thiểu một tháng nữa, và trải qua các phẫu thuật ghép da mới có thể bình phục.
Ông Phạm Văn Hải, bác ruột của Đạt kể, em học rất giỏi, đạt 51 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Hóa - môn bị lỡ thi - cũng là môn Đạt học rất tốt và đạt điểm tổng kết năm học lớp 12 là 9,3. "Khổ thân cháu quá, nhà nghèo, nó lại thấp bé, nặng có hơn 40 kg, lúc nào cũng sợ các bạn chê cười nên luôn cố gắng học thật giỏi. Thế mà, họa lại từ đâu giáng xuống...", bác Hải bày tỏ.
Minh Thùy