Sau khi con gái Emily qua đời vào ngày 4/12/2012, khi vừa 19 tuổi, Rachel và chồng Bharat Sumaria (57 tuổi) ở thành phố Leeds (Anh) đã mất nhiều năm để vực dậy tinh thần.
Emily qua đời đột ngột ở tuổi 19 vì quên uống thuốc hỗ trợ. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, từ năm 14 tuổi, Emily đã mắc chứng động kinh dạng nhẹ, cô vẫn có thể chơi khúc côn cầu cho quận của mình. Thế nhưng, chỉ sau một đêm quên uống thuốc, cô gái trẻ đã tử vong.
"Tim tôi bị xé nát thành từng mảnh vì đau buồn, chúng tôi cảm thấy bất lực, không gì có thể mang Emily trở lại. Nhưng rồi chúng tôi nghĩ phải tạo ra thứ gì đó tích cực từ một thứ quá kinh khủng", đôi vợ chồng cho biết.
Cuối cùng, họ quyết định lập một chiến dịch đi qua 21 nước để tuyên truyền về bệnh bằng xe tuk-tuk. Đây cũng là một hoạt động gây quỹ để trợ giúp cho những bệnh nhân nghèo. Chiếc xe được trang trí như tính cách của Emily - vui vẻ, hoạt bát, sặc sỡ, dễ thu hút sự chú ý, với thông điệp "Emily, con có dõi theo chúng ta?" phía trên mui xe.
Vào ngày 8/9, họ khởi hành từ Notting Hill, London (Anh), với một số thiết bị cắm trại được trang bị trên xe. Họ thay phiên nhau lái chiếc xe không hề thoải mái cho một chuyến đi dài, không có cửa chắn và không có điều hòa.
Tuk-tuk đi tối đa 50 km/giờ, và "bò" 7 km/giờ trên những ngọn đồi dốc. Nhưng cũng chính tốc độ chậm rãi đó đã mang lại cho gia đình khoảng thời gian để ôn lại những kỷ niệm về con gái mình.
Sau mỗi chặng đường khoảng 100 km, chiếc xe lại được nghỉ ngơi và bảo trì. Bên cạnh đó, họ dành khoảng 5 ngày ở mỗi quốc gia để vận động người dân, nên mất tới 4 tháng mới hoàn thành hành trình.
"Có lần, chúng tôi dừng lại để chụp ảnh ở vùng núi Albania. Khi xe rời đi, tôi cứ nghĩ vợ đã ngồi ở phía sau. Tôi trò chuyện một mình trong 10 phút đến khi nhận ra Rachel không có ở đó. Lúc ấy tôi hoảng loạn và nghĩ rằng vợ bị trượt ra khỏi tuk-tuk và ngã xuống núi", ông chồng Bharat kể.
Ông Bharat (áo trắng) và bà Rachel (tóc vàng) đã kết thúc hành trình gần 120 ngày, gần 3000 km. Ảnh: The Sun. |
Đôi khi có gió mạnh, tuk-tuk bị thổi nghiêng hẳn sang một bên. Và trải nghiệm kinh hoàng nhất của họ là khi những chiếc xe tải chạy trước mặt.
Mỗi nơi họ đến đều được nhiều người chú ý lắng nghe và ủng hộ. Bharat và Rachel đã huy động được 150.000 bảng (khoảng 4,5 tỷ đồng) so với dự kiến 100.000 bảng, khi kết thúc chuyến đi vào ngày 5/1 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.
"Cái chết của Emily có thể được ngăn chặn bởi vì các bác sĩ đã giải thích bệnh cho chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi đã có thể đưa ra các bước để giảm thiểu rủi ro. Tôi hi vọng sau chuyến đi, nhiều người trẻ sẽ được cứu sống sau khi biết đến câu chuyện này".
Trọng Nghĩa