Bin là đứa con đầu lòng của gia đình chúng tôi, con năm nay đã 4 tuổi rồi. Vì là cháu đích tôn nên con được cưng chiều hết mực, nhất là ông bà nội của cháu. Nhưng hai vợ chồng nghĩ rằng nếu quá cưng chiều, cháu sẽ hư và khó dạy bảo nên chúng tôi luôn đặt ra những giới hạn để giáo dục cháu. Để con có một thói quen sinh hoạt khoa học, chúng tôi luôn cố gắng ngăn cháu chơi game trên máy tính, điện thoại của bố mẹ và tăng cường thời gian vận động bên ngoài cho cháu. Chính vì vậy, chúng tôi lên kế hoạch cụ thể để cháu đến những nơi vui chơi vừa mang tính giáo dục, vừa giải trí, lại rèn luyện sức khỏe cho cháu. Bin thường được dắt đến khu vui chơi như nhà bóng, cầu trượt, nhà cát...
Bin rất thích chơi cầu trượt. |
Dương Tâm Duy