Bé Hương năm nay mới 4 tuổi, đang đi học mẫu giáo, nay bỗng nhiên trở thành một "điệp viên" nhí, một trợ thủ đắc lực cho mẹ. Chỉ trừ khi anh Toàn đi làm, còn mỗi khi anh có việc đi ra khỏi nhà là chị lại xui bé Hương đi theo, nếu không con bé sẽ khóc cho đến khi nào được thì thôi.
Trong những buổi tiệc tùng, liên hoan với cơ quan, anh Toàn thường đưa bé Hương theo. Thấy con bé bụ bẫm, dễ thương, không ít nữ đồng nghiệp của anh lại gần bắt chuyện. Lập tức con bé hất tay ra và khóc toáng lên gọi ba. Anh Toàn hỏi con tại sao lại có thái độ như vậy thì con bé cho biết là do mẹ nó dặn "không được lại gần các cô, bạn của bố vì mấy người đó xấu lắm".
Những người quen biết chuyện trước đây của gia đình anh thì chỉ chặc lưỡi, lắc đầu chịu thua trước cách dạy con độc đáo của chị Thủy. Để thực hiện ý đồ của mình, vô tình chị đã đầu độc sự thơ ngây của con bằng những chuyện không hay của người lớn.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)