From: "Thien Nga Tran"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, June 12, 2002 3:30 PM
Subject: To HT, muc tam su
Vì bạn mong có ý kiến từ độc giả thì tôi cũng có đôi lời muốn nói với bạn. Nếu làm bạn phật ý thì mong bạn quên đi.
Cô bạn gái hồi trước, bạn đã không tìm gặp cô ấy cho rõ ràng, làm thẳng mọi vấn đề, chia tay hay ở lại. Chỉ biết thầm lặng không phone, không email thì đó đâu thể gọi là chia tay thật sự. Và cô bạn gái hồi trước cũng làm sao biết bạn nghĩ gì, chia tay hay không.
Còn cô bạn gái hiện tại, bạn quen với cô ấy chỉ để lấp đầy khoảng trống tình cảm. Tại sao ngay từ đầu, biết cô ấy không hợp, "dị ứng" với tính "quá hiền, quá thụ động" của cô ấy, bạn lại nói lời yêu thương làm gì rồi lại hỏi cưới nữa. Bây giờ lại giở giọng nghĩa tình, bỏ thì thương vương thì tội. Bạn đã ngủ với cô ta, hứa hẹn với cô ta để rồi bây giờ nhận xét "cái tình yêu đó không mãnh liệt lắm".
Hai người con gái ấy đâu phải làm món hàng để bạn cân đo đong đếm, xem thử bên nào nặng, bên nào nhẹ. Họ cũng có tâm hồn chứ, cũng đã trao thân cho bạn, cũng yêu hết mình và mong được yêu. Bạn có hiểu gì về tâm lý phụ nữ không? Bạn có đau khổ không khi đặt mình vào vị trí của cô bạn gái mới, người vợ tương lai của bạn, khi cô ấy biết rằng người đàn ông nằm kề bên mình luôn mơ tưởng tới kẻ khác và cho rằng cái tình yêu của hắn dành cho cô ta "không mãnh liệt lắm".
Tôi không khuyên bạn trở về với ai, cũng không có ý muốn nói là có 2 cô cùng một lúc. Bạn không xứng đáng với ai trong số họ cả. Nếu bạn chọn 1 trong 2 thì người còn lại sẽ đau khổ. Bạn chọn cô gái hồi trước thì chẳng khác nào cứa nát trái tim cô bạn gái mới. Mà cô gái kia biết được bạn đang sống với người khác thì sẽ nghĩ sao? Còn nếu bạn sống với cô bạn mới cũng chẳng khác gì bạn gián tiếp làm đau khổ cô ta thông qua "cái tình yêu" của bạn. Một khi cô ấy biết được thì hạnh phúc của bạn còn thấp hơn cả con số 0.
Qua thư bạn, tôi đoán là rồi bạn sẽ trở về với cô bạn trước. Chọn người nào thì quyết định cưới cũng thuộc về bạn. Chỉ mong bạn đừng làm khổ ai trong số họ cả.
Tnga.