"Rất nhiều người không tin khi tôi nói rằng không chịu nổi tiếng nhai, uống của người khác, nhưng quả thực chứng bệnh này đã làm hỏng cuộc sống của tôi", người mẹ 30 tuổi cho biết.
"Chỉ riêng âm thanh ai đó đang nuốt một ngụm nước cũng đủ làm tôi vã mồ hôi lạnh. Nếu đi siêu thị và nghe thấy ai đó đang nhai bánh giòn, tôi phải rời đó ngay".
Cheryl Houghton không chịu được tiếng nhai, nghiến thức ăn, uống nước của người khác. Ảnh: The Sun. |
Vì hội chứng này, việc đi xem phim rạp với chị là một điều xa xỉ, bởi chỉ cần nghe "người chung quanh nhai bắp chiên bơ cũng khiến tôi kinh hoàng", hay những lần đi máy bay, chị luôn phải đeo tai nghe khi người bên cạnh gọi nước hay đồ ăn.
Theo The Sun, Cheryl (ở Cornwall, Anh) tin rằng nỗi ám ảnh của chị bắt đầu từ tuổi 13. "Khi ấy tôi đang xem một cuộc trò chuyện trên truyền hình, có người đề cập đến việc cô ấy ghét phải nghe người khác cắn táo một cách ồn ã. Từ tối đó, dường như có ai đó đã đánh thức nỗi sợ hãi nghe thấy của tôi".
Hiện tại, chị tìm mọi cách tránh chỗ người khác đang ăn, và cũng không bao giờ phàn nàn điều gì vì tự cho đó là "lỗi của mình".
"Tuy nhiên, nếu thấy ai đó bắt đầu mở một gói bánh, tôi sẽ xin lỗi và đi vào nhà vệ sinh hoặc bật ấm đun nước lên".
Chị cũng đã đề cập điều này với bác sĩ, nhưng chưa có giải pháp nào khả thi. Tự tìm hiểu, chị được biết đó là hội chứng Nhạy cảm âm thanh yếu (Soft Sound Sensitivity Syndrome) và hai năm trước đã học thôi miên để chữa bệnh cho mình, nhưng thất bại.
Người duy nhất có thể ăn trước mặt chị là cô con gái 5 tháng tuổi, tuy nhiên, chị sợ rằng điều này có thể thay đổi khi bé lớn lên, biết nhai.
T. An