From: TN
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, July 02, 2002 6:14 PM
Subject: Gui anh Tien
Ngày nào tôi cũng vào mục Tâm sự trên Vnexpress để xem diễn biến câu chuyện đang xảy ra với vợ chồng anh Tiến. Tôi đã định viết vài dòng tâm sự lên đây với anh cũng như với các anh chị nhưng rồi lại thôi vì những gì muốn nói thì mọi người đã nói lên hết cả rồi.
Mỗi người có một hoàn cảnh, riêng tôi cũng vậy nên tôi rất thông cảm với những người đang phải buồn và bế tắc giữa sự phân minh của lý trí và con tim. Nhưng dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải cân nhắc để tìm được một lối thoát cho những bế tắc đó.
Sau khi đọc rất nhiều bài của anh chị, tôi thực sự xúc động trước bài viết của chị Trần Hằng khuyên anh tiến hãy tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Tôi thật sự muốn anh quan tâm nhiều hơn đến những gì chị Trần Hằng muốn gửi đến anh.
Tôi rất mong anh đủ bình tĩnh và sáng suốt để vượt qua bế tắc này. Tôi nghĩ đã đến lúc anh cần lên tiếng, hãy cho mọi người biết anh đang suy nghĩ gì và quyết định của anh ra sao để mọi người cùng chia sẻ.
Thân ái.
Tiến