To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Saturday, December 14, 2002 10:40 PM
Subject: Chia se goi Michael Le
Anh Michael Lê mến,
Đọc được những tâm sự của anh tôi rất thông cảm và hiểu anh. Nhưng nếu cô ấy còn yêu anh mà anh còn yêu cô ấy và đứa con thì việc gì phải nghĩ nhiều nữa. Vả lại, anh là người có đạo, sao không lấy cái giáo lý của mình làm căn bản cho cuộc sống, phải không anh?
Cuộc sống lúc nào cũng sóng gió nhưng nếu qua được thì tôi tin chắc là nó sẽ rất bình yên vì anh đã trải qua rồi sẽ có kinh nghiệm hơn. Còn nếu anh mở ra một bước ngoặt mới thì chưa chắc gì nó tốt hơn cái cũ đâu.
Nếu anh tỏ ra là người nhân ái, vị tha và nhẫn nại hơn một chút xíu thì tôi hy vọng anh là người hạnh phúc và sẽ đạt được điều mà anh mong muốn.
Chúc anh tìm lại được hạnh phúc nhé. Đừng nản.
Thân ái.
N.H.