From: Thai Ngoc
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Sunday, December 15, 2002 6:20 AM
Subject: Than gui anh Le !
Anh Lê thân mến!
Dù tuổi đời của em còn quá trẻ để có thể khuyên anh, nhưng em vẫn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình bởi hiện tại anh đang rất cần điều đó. Em sẽ không phải nói gì thêm về anh và chị ấy bởi cả hai người đều có trong tay hầu như tất cả những gì mà một người bình thường mong muốn. Nhưng thái độ tôn trọng của chị ấy đã không dành cho anh đúng mức. Điều đó là tối kỵ trong hôn nhân và tình yêu, nhất là của những người có học thức.
Để có thể hàn gắn những rạn nứt quá lớn như vậy là một điều vô cùng khó, nhưng không phải là không thực hiện được. Nếu nói về cách giải quyết, chỉ có thể là tiếp tục theo hướng tích cực, hay là chia tay. Bởi nếu càng miễn cưỡng chung sống thì đó là một điều khủng khiếp, sẽ là quá sức chịu đựng. Nếu nói về chuyện hàn gắn với nhau, nó sẽ phải là từ hai bên cùng hàn gắn. Tiếng nói của anh đã không có trọng lượng với chị ấy, nếu anh có khả năng, anh cần phải thay đổi điều đó. Có lẽ anh đã thử thuyết phục chị nhiều lần, chịu đựng nhiều lần, xong mọi việc vẫn đâu và đấy. Sức chịu đựng của một người đàn ông có lòng tự trọng cũng có giới hạn và anh cần phải nói với chị ấy điều đó.
Chuyện anh chia tay sẽ ảnh hưởng đến con cái anh, đến gia đình anh. Nhưng tiếp tục cuộc sống căng thẳng với một gia đình không hạnh phúc sẽ còn là tai họa lớn đối với anh, con cái anh và người thân của anh. Mẹ anh sẽ không chịu đựng nổi nếu biết anh phải sống như vậy và càng không chịu được nếu anh lại tiếp tục cái cuộc sống gò bó đó. Người thân của anh sẽ chỉ hạnh phúc nếu như anh thực sự có hạnh phúc, anh tự tìm con đường đến hạnh phúc cho bản thân, cũng chính là anh đem lại niềm vui cho người thân ruột thịt của mình. Anh sẽ phải lựa chọn, cứu vãn một gia đình đang có rạn nứt lớn bởi rất nhiều hố sâu ngăn cách, hay là bỏ lại tất cả để tìm hướng đi riêng cho bản thân.
Nói về chị ấy, đó là một người chưa biết đến sự mất mát, chưa biết đến đau khổ và bất hạnh. Hoặc là chị ấy đã không có tình yêu thực sự với anh. Chị ấy dễ dàng làm tổn thương anh mà không biết anh đau như thế nào. Tại sao anh lại có thể để tình trạng đó diễn ra lâu đến như vậy, sao anh không tỏ thái độ của mình cho chị ấy biết? Nếu như chị ấy nghe, hiểu ra, chịu thay đổi thực lòng, đó là điều thuận lợi cho anh. Cho dù hiện tại chuyện chăn gối đối với anh là khó thực hiện, là miễn cưỡng... nhưng đó chỉ là cảm xúc tạm thời, thời gian sẽ xóa bỏ vết thương đó và thay bằng tình cảm khác, có khi còn sâu sắc hơn. Nó phụ thuộc nhiều vào thái độ của chị ấy.
Còn nếu buộc phải chia tay, một người đàn ông có niềm kiêu hãnh như anh sẽ hoàn toàn có khả năng gây dựng cho mình một cuộc sống mới sẽ là tốt đẹp hơn. Hiện tại anh chưa thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình thì anh hãy tạm xa chị ấy một thời gian. Sẽ không quá khó khăn để thực hiện điều đó, và em chúc anh sớm tìm được cho mình một hướng giải quyết đúng đắn nhất. Mong anh sớm có được hạnh phúc mà anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng.