From: basf-hanoi
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, December 30, 2002 9:30 PM
Subject: Tam Su Gui Anh Hieu
Chào anh Hiếu,
Tôi đã đọc qua các bài viết của mọi người và tôi thấy rằng anh có đủ những ý kiến để lựa chọn sao cho ra cách hành động phù hợp nhất cho mình. Có kinh nghiệm đắt giá tôi cần khuyên anh, đó là dù thế nào trước tiên anh cần thật bình tĩnh và cân bằng để giữ cho hành động của mình quang minh, để giữ bản lĩnh đàn ông vốn có của anh trước đã. Tôi linh cảm thấy anh đang mất cân bằng về tinh thần và đang có những suy nghĩ bất bình thường. Anh không cần thiết hoang mang và hoảng loạn làm gì. Có người đồng nghiệp nói với tôi rằng thế giới này co 6 tỷ người thì một nửa trong số đó là phụ nữ - nghe đơn giản, nhưng nghĩ kỹ thì rất chí lý. Nếu người con gái đó không thuộc về anh thì dù cho anh có cố gắng níu kéo hay chiếm đoạt cơ thể cô ấy anh cũng không thể có trọn vẹn.
Thực tế không việc gì anh phải làm như vậy, tầm nhìn của người đàn ông cần bao trùm người phụ nữ, chứ không được nằm trong giới hạn của họ. Nếu anh ngẩng cao và nhìn vượt qua đầu của cô ấy, anh sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều góc cạnh tươi đẹp. Anh sẽ cảm thấy không bị lệ thuộc vào cô ấy, sẽ không cảm thấy cô ấy là của quý duy nhất của đời anh mà nếu mất đi coi như mất tất cả. Anh sẽ thảnh thơi và vững vàng. Đôi khi những biến cố về tình cảm là cuộc tranh đấu về tâm linh. Tâm anh càng vững, anh càng mạnh mẽ, càng quyền lực và anh sẽ kiểm soát được mọi việc theo ý anh.
Tôi rất ấn tượng về bài viết của Nguyen Cam Van, một kinh nghiệm rất thực tế hoàn toàn không lý thuyết suông. Người phụ nữ này đã thực sự nhìn được điều gì là quan trọng ở phía cuối cuộc đời và đã biết hy sinh để giữ hạnh phúc nhẹ nhàng. Người con gái của anh là người đặc biệt tham vọng, cô ấy không chịu hy sinh trọn vẹn đâu. Anh không thể kìm hãm được cô ấy trừ khi anh cần tài giỏi và mạnh mẽ hơn cô ấy gấp 2-3 lần để có thể đến bên cô ấy ở bất cứ nơi nào, khi nào mà không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Cô ấy còn quá trẻ trong lòng đầy ắp sự hiếu thắng, tôi tin cô ấy có đủ khả năng để đạt được mơ ước. Nhưng có thể cô ấy đánh đồng sự thành công ngoài xã hội là sự thành công trong hạnh phúc. Sự tham vọng quá mức của cô ấy có thể kéo theo giông bão về gia đình. Anh khổ sở để giữ cô ấy thì chưa chắc việc đi bên cô ấy trong suốt cuộc đời có thể làm anh hạnh phúc không? Chuyện quan hệ không nên đặt lên bàn cân thì đỡ rắc rối hơn, vì tôi nghĩ nó không liên quan đến việc cô ấy ra đi hay ở lại. Việc này nếu nó xảy ra tự nhiên thì cứ để nó xảy ra. Nó là diễn biến cao đẹp trong tình yêu, là nấc thang cuối cùng mà 2 người cần hòa quyện để trải nghiệm sự kỳ diệu của cuộc sống. Nếu sự tin tưởng, cảm xúc đã chín mà cố tình thần thánh, ngăn cản là đi ngược với tự nhiên. Không ai có quyền, có đủ trải nghiệm để kết luận nó là xấu hay trái đạo đức. Tuy nhiên cưỡng đoạt cũng là ngược với tự nhiên. Anh cần thận trọng kẻo đổ vỡ tổn thương cô ấy thì không những anh sẽ mất cô ấy, mà còn mất đi hình ảnh người đàn ông đáng yêu trong lòng cô ấy. Đó mới là mất mát lớn hơn.
Tôi cũng không tin tình yêu không thay đổi khi xa cách, đúng như chị Van nói là chỉ khi không đủ sự hấp dẫn. Vì tình yêu nào cũng được tạo nên bởi con người, trong một môi trường và thời gian nhất định. Dù cho lòng người muốn kiên định, nhưng không gian và thời gian thay đổi sẽ làm cho cách thể hiện và quan điểm của 2 người xa cách không ăn khớp nhau. Tôi mong anh nên có kế hoạch riêng để thuyết phục cô ấy. Dù cô ấy đi hay ở lại nếu vẫn gần nhau được là tốt nhất. Ngược lại cũng không nên chìm đắm trong yếu đuối. Không có gì là tất cả! Nếu đối với cô ấy, anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất thì không ai cướp cô ấy khỏi tay anh được. Sức người có hạn, không nên làm những gì ngược với tự nhiên. Hãy hình dung cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp khi cô ấy chưa xuất hiện cơ mà.
Cuối cùng cuộc sống thế nào anh cũng nên giữ gìn cái vốn quý nhất đó là sức khỏe. Cần ăn uống đầy đủ và giảm tối thiểu sự mất ngủ.
Thân ái!
Quang