“Lớp học bơi cho cá” là sự kiện đầu tiên nằm trong khuôn khổ hành trình “Vì một triệu trẻ em Việt Nam tự tin lấm bẩn và vui chơi an toàn” với MC Quỳnh Hương làm đại sứ. Chương trình nhằm chia sẻ nỗi lo với các bậc phụ huynh về việc con trẻ không biết bơi, chưa được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân ở dưới nước. |
Chương trình với sự xuất hiện của chú cá ôm phao, ngồi trên tảng đá, hai mắt tròn xoe, đang khóc mếu tại Hồ Bán Nguyệt TP HCM. |
Nhiều em thiếu nhi thích thú được bố mẹ cho chụp ảnh cùng mô hình chú cá khổng lồ. |
Các bé biểu hiện nhiều cảm xúc khác nhau khi chụp ảnh cùng chú cá không biết bơi. |
Các gia đình cũng đưa bé đến tham dự sự kiện, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. |
Chương trình còn có sự tham gia của gia đình Ốc Thanh Vân. Nàng Ốc và các con cùng chụp ảnh, thoải mái lấm bẩn và tham gia hoạt động thú vị ghi dấu vân tay. |
Để kêu gọi gia đình chung tay hưởng ứng và lan tỏa tinh thần của chương trình, nhãn hàng OMO dựng bước tường để mọi người dùng dấu tay của mình vẽ lên những chú cá giờ đã biết bơi, đồng thời thể hiện sự đồng hành cùng OMO trong hành trình mang đậm tính nhân văn này. |
Trẻ em hào hứng được tự do lấm bẩn, dùng màu sắc để lưu dấu tay lên bức tường. Vui chơi chẳng ngại lấm bẩn góp phần tạo cơ hội cho các bé phát triển toàn diện. |
Với mỗi dấu tay có hình chú cá đầy màu sắc được lưu lại, người tham dự cùng OMO mang đến cho các em nhỏ ở nông thôn cơ hội được tự tin lấm bẩn, vui chơi an toàn. Đối với trẻ em, không biết bơi trở thành một nỗi mất mát lớn lao khi các em không thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ bởi lẽ ao, hồ, sông, suối, biển là niềm vui bất tận mỗi dịp hè về. Và hơn nữa, nếu không biết bơi hoặc bơi không đúng cách, những nơi vui chơi tự nhiên này của các em lại trở thành nơi không an toàn. |
Hoàng Thanh