Ông Gao và vợ ở thành phố Từ Châu (Giang Tô) lên kế hoạch chụp ảnh kỷ niệm 43 năm ngày cưới từ lâu. Chẳng may 4 tháng trước vợ ông qua đời vì bệnh ung thư. Từ dạo đó, ông Gao buồn bã, dù bên cạnh luôn có 7 con gái và một con rể thay phiên nhau chăm sóc.
Nhìn thấy bố như vậy, người con gái thứ 4 tên Gao Wei quyết định làm một điều bất ngờ. Cô tập trung các chị em cùng nhau đến tiệm áo cưới mỗi người chọn một bộ đồ cô dâu. Con rể đưa ông Gao đến nơi chụp ảnh cưới.
Khi tấm rèm mở ra, trước mắt người cha là 7 cô con gái xinh đẹp. Tất cả không thể kìm được nước mắt. Ông Gao chậm rãi đi đến trước mặt và lau nước mắt trên má các con trước khi ngồi xuống, bên cạnh là chiếc ghế trống là chỗ của người vợ đã khuất. 7 người con sau đó quỳ xuống cúi lạy cha.
Gao Wei cho biết, trước đây gia đình cô nghèo nhất làng. Bố mẹ đã vô cùng vất vả nuôi nấng các chị em. Đến nay, một vài chị em đã trưởng thành và bố mẹ đã đến lúc được tận hưởng những phước lành. Thật không ngờ một sự thay đổi đột ngột đã khiến cả gia đình phải chia cách âm dương. "Bây giờ mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cha sớm thoát khỏi nỗi đau", Gao Wei nói với Sina.
Bảo Nhiên