Do thời tiết mưa bão liên tục xảy ra ở khu vực Giang Môn (tỉnh Quảng Đông), viên cảnh sát giao thông phải nhận nhiệm vụ liên tục nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Vì thế suốt hơn 10 ngày, đứa trẻ không được gặp bố.
Video do chính người mẹ ghi lại vào hôm 12/6. Cậu nhóc lớp một từ chối về nhà, thay vào đó lặng lẽ dõi theo bố từ góc phố. Trong khi đó, viên cảnh sát vẫn cần mẫn điều khiển giao thông dưới trời mưa.
Khi video được người mẹ đăng lên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm động. Theo chính người bố, tên Đàm Hải Ba, anh không có thời gian dành cho con trai và gia đình do ở thành phố liên tục diễn ra các sự kiện lớn, cùng lúc tình hình thời tiết không thuận lợi nên lực lượng cảnh sát được huy động tối đa để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Mỹ Anh
Nguồn video: CGTN