Khi nhiều vùng ở Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục, điều hòa trở thành vật thiết yếu, nhưng cũng tăng gánh nặng chi phí với người dân.
Tại thủ đô Islamabad, hàng trăm người xếp hàng chờ nhận bột mì miễn phí tại trung tâm phân phối của chính phủ trong tháng lễ Ramadan.
Guyana và Suriname phát hiện mỏ dầu lớn ngoài khơi, nhưng cũng đối mặt "lời nguyền" phát triển xã hội và bảo vệ môi trường khi khai thác nguồn tài nguyên này.
Hàng triệu người Congo sống trong cảnh đói nghèo cùng cực, ô nhiễm và không có điện, dù đất nước có trữ lượng dầu khí khổng lồ.
Băng vệ sinh, tampon và các sản phẩm kinh nguyệt được cung cấp miễn phí tại nơi công cộng ở Scotland từ 15/8 theo luật mới.
PakistanSaeed Ali, 12 tuổi, ngã gục trên đường đi học về dưới cái nóng gay gắt ở thành phố Jacobabad sau cả ngày ngồi học trong lớp không có quạt.
Khi Zubair, 6 tuần tuổi, được đưa đến phòng khám MSF trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, bác sĩ cho rằng cậu bé chỉ còn sống được vài giờ.
Hồi bỏ nhà ra chiếc chòi giữa đồng, ăn mì gói, trải bạt ngủ trên đất sình, Tiếng bị gọi là “Tiếng điên”.
Người dân ở vùng quê nghèo đói của Ấn Độ mạo hiểm mạng sống để đào mica, loại khoáng sản lấp lánh sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.
Người biểu tình Chile đụng độ cảnh sát sau khi thủ đô Santiago bị phong tỏa ngăn Covid-19, khiến nhiều người lâm vào cảnh thiếu lương thực.
Venezuela từng có nhiều bước tiến lớn trong cải thiện tỷ lệ sống của trẻ sơ sinh nhưng xu thế này đang bị đảo ngược.
Cuộc sống thiếu thốn ở quê nhà buộc nhiều người Venezuela phải bỏ ra nước ngoài, dù hành trình trước mắt vẫn rất bấp bênh.
Ai cũng được lợi từ cuộc hôn nhân của Nary với người chồng Trung Quốc, trừ bản thân cô gái trẻ người Campuchia.
Cha mẹ bỏ xứ đi làm xa, những đứa trẻ vùng nông thôn Trung Quốc sống trong cảnh đói nghèo và thiếu thốn tình yêu thương.
Vay nặng lãi không có tiền trả, nhiều gia đình nghèo ở Myanmar buộc phải bán con gái để trả nợ.
Nhiều phụ nữ nuôi con một mình ở Nhật Bản bị gạt ra ngoài rìa, sống dưới mức đói nghèo và đối mặt với sự dè bỉu của xã hội.
Trong một nhà hỏa táng ở ngoại ô Seoul, một nhóm người đang chuẩn bị đám ma cho Seol Min Bok, 54 tuổi, sống một mình và chết đi mà không có người thân nào biết đến.
10h30 sáng ở một con phố tấp nập tại trung tâm Seoul, bà Park, một phụ nữ 78 tuổi đứng quanh quẩn trên phố mời khách mua dâm.
Trong ký ức dân làng Láng (Thanh Hoá) năm 1984 là cao điểm đói. Đê sông Cầu Chày vỡ, cả xã chìm trong lũ, mùa màng mất trắng dân làng phải hái rau má, mót sắn ăn qua bữa…
Một bà mẹ ở Trung Quốc giết 4 con nhỏ rồi tự sát vì nghèo làm dấy lên tranh luận về khoảng cách giàu nghèo tại nước này.