![]() |
Đội hình tiêu biểu lượt về vòng 16 đội Champions League, theo sơ đồ 3-5-2. Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid). Hậu vệ: Rolando (Porto) - Vidic (MU) - Riise (Roma). Tiền vệ: Essien (Chelsea) - Xavi (Barca) - Mascherano (Liverpool) - Gerrard (Liverpool) - Giggs (MU). Tiền đạo: Henry (Barca) - Podolski (Bayern Munich). |
Trận đấu hay nhất: Juventus 2-2 Chelsea.
Lợi thế từ chiến thắng 1-0 của Chelsea trong trận lượt đi sớm bị tước mất dưới sức nóng tại sân Grande Torino. Chủ nhà Juve bốc hỏa ngay khi nhập trận, và có bàn mở tỷ số xứng đáng nhờ công Iaquinta phút 19.
Chelsea chơi dưới cơ nhưng sau đó vẫn kịp có bàn san hòa 1-1 từ pha băng vào đệm bóng của Essien - cầu thủ đá trận chính thức đầu tiên sau gần nửa năm dưỡng thương. Trước đó, đại diện của nước Anh không được công nhận bàn thắng dù, từ quả sút phạt của Drogba, bóng đã qua vạch vôi rồi mới được Buffon vớt ra.
Trong hiệp hai, giấc mộng của Juve nhiều lần lâm vào cảnh sống đi chết lại. Chiellini nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với Drogba. Song, gần như ngay sau đó, "Lão Bà" có được bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Del Piero từ chấm 11 mét. Nhưng rồi, bàn gỡ hòa 2-2 của Drogba khi trận đấu còn chừng bảy phút như khiến cả thành Turin chết lặng.
Đội có màn trình diễn ấn tượng nhất: Liverpool.
Giành chiến thắng 1-0 trên sân Bernabeu, Liverpool chỉ cần một trận hòa trước Real Madrid cũng đủ để đi tiếp. Tuy nhiên, chẳng chỉ chơi để thủ hòa, "Quân đoàn đỏ" tấn công nhiệt tình và hợp lý, để rồi thắng đội bóng hay nhất thế kỷ 20 với tỷ số hủy diệt 4-0.
Bàn thắng đẹp nhất: Lionel Messi (Barca).
Trong cả tá bàn thắng trong loạt trận này, pha nâng tỷ số lên 3-0 trong trận thắng Lyon của Messi có vẻ nổi trội hơn cả khi hội tụ yếu tố kỹ thuật cũng như tính đồng đội.
Đón quả chuyền dài của đồng đội, siêu sao người Argentina xuyên phá từ biên vào cấm địa, qua hai chốt chặn. Chắn trước mặt còn là một đối phương khác nên "tiểu Maradona" phải đẩy tới cho Eto'o, trước khi nhận bóng trở lại và dứt điểm ngay thành bàn.
Sai lầm ngớ ngẩn nhất của trọng tài: Đầu tiên là bàn thắng bị từ chối của Drogba, trong quãng cuối hiệp một trận hòa Juve. Quả đá phạt của "Voi rừng" rõ ràng đưa bóng ra vạch vôi, trước khi Buffon kịp kéo bóng ra, nhưng không được trọng tài công nhận.
Thứ hai là quả penalty "ma", mang lại bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Trong tình huống đó, Gabriel Heinze dùng vai cản phá chứ không phải là tay như tưởng tượng của trọng tài chính Frank De Bleeckere.
Cầu thủ xuất sắc: Thierry Henry (Barca).
![]() |
Henry là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Barca, trong trận gặp Lyon. |
Kể từ khi rời Arsenal đến Barca hè năm 2006, Henry chẳng mấy khi tái hiện được phong độ đỉnh cao như trước. Nhưng trận gặp Lyon cuối tuần qua là câu chuyện khác hẳn. Với hai bàn thắng đầy tinh tế, liên tiếp được ghi chỉ trong hai phút 25 và 27, chân sút người Pháp là người góp công lớn mở ra chiến thắng đậm đà bản sắc 5-2 trước đội bóng đồng hương Lyon.
Pha cứu thua đẹp nhất: Iker Casillas (Real Madrid).
Sau thảm họa 0-4 trên sân của Liverpool, Real bị giới mộ điệu cũng như truyền thông Tây Ban Nha "đánh" tơi bời. Tuy nhiên, hầu như rất ít ai đụng đến Iker Casillas. Nếu không có anh, đội bóng Hoàng gia có thể phải thua đến 8 bàn chứ chẳng "ít" như thực tế. Pha cứu thua ấn tượng nhất của Casillas là tình huống tung người xuất thần, chắn phá cú sút mạnh như đạn pháo bằng chân trái của Mascherano từ rìa cấm địa.
Cầu thủ chơi tệ nhất: Anderson Polga (Sporting Lisbon).
Hậu vệ người Brazil có buổi tối đáng quên trên sân của Bayern Munich. Trong trận thua lịch sử 1-7 hôm đó, anh là người "góp phần" mang lại cho đối thủ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Đầu tiên là sai lầm trong cản phá, tạo điều kiện cho Podolski ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0, rồi trực tiếp đá phản giúp Bayern có bàn thắng thứ ba chỉ vài phút sau đó.
Pha bỏ lỡ đáng kể: Max Tonetto (Roma).
Lão tướng 34 tuổi là người đá hỏng quả phạt đền, ở lượt sút thứ 8, khi Roma gặp Arsenal. Điều đó đồng nghĩa với việc anh trực tiếp đá văng cơ hội đi tiếp của đội bóng áo bã trầu ở Champions League năm nay. Trước đó, Eduaro của Arsenal và Vucinic bên phía chủ nhà cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng "tích cực" hơn Tonetto, hai pha bóng đó hỏng ăn vì bị thủ thành chặn lại chứ không phải là lên trời "tìm chim".
Doãn Mạnh tổng hợp
|