Em đâu mộng mơ một chàng bạch mã hoàng tử, chỉ cần người đồng hành giản dị, cùng em rong ruổi đạp xe dạo phố, để chia sẻ buồn vui, để thấy lòng bình yên và ấm áp.
Vì em nhỏ xíu nên không đòi hỏi anh phải cao lớn, chỉ cần trên 1,6 m. Nhưng vì em nhút nhát, rụt rè với người khác giới nên cần anh mạnh dạn, chủ động đưa tay ra với em.
Vì em đủ khả năng lo cho bản thân nên chỉ cần anh có nghề nghiệp ổn định để tự lo được cho bản thân và báo hiếu ba mẹ. Nhưng nhất định anh đừng là người keo kiệt nhé.
Vì em thành thật và trọng tình cảm nên anh đừng đùa giỡn với tình cảm của em. Em cần một người nghiêm túc trong tình cảm, thẳng thắn và sống thật với bản thân.
Vì em chăm chỉ, không thích những người lười, ở dơ, nghiện game, nghiện điện thoại và cờ bạc.
Vì em không phải là người vô tính hay les nên tìm người đồng điệu về cả tâm hồn và chuyện đó (dù em chẳng có kinh nghiệm thực tế gì, chỉ toàn lý thuyết suông).
Vì em đã qua 40 mùa xuân, dù yêu trẻ con và mong ước được làm mẹ, nhưng em biết tuổi này thì mong ước đó quá xa vời. Nếu anh không bị áp lực chuyện có con (anh chưa từng cưới ai, từng đổ vỡ hôn nhân, có con hay chưa đều được), chỉ cần một người đồng hành yêu thương để đi hết quãng đời còn lại, hãy đi cùng em.
Em sinh ra ở một thành phố biển xinh đẹp, hiền hòa, trong một gia đình ba mẹ đều là giáo viên, có tuổi thơ êm đềm với tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ. Mười tám tuổi, em vào Sài Gòn sinh sống và học tập và từng làm giảng viên đại học một thời gian dài. Em có thể tự chăm sóc bản thân và sống một mình tới hết đời, nhưng sâu thẳm trong tim, em vẫn mong có anh trong cuộc đời, để một lần biết được mình sinh ra là dành cho một ai đó. Tuổi đôi mươi, em có vài mối tình đơn phương mà không dám ngỏ vì tự ti. Em thích đạp xe, chạy bộ, làm đồ handmade, đọc sách, tính điền đạm, nhẹ nhàng, không thích mạng xã hội và ghét sống ảo.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Thục
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ