Tuy nhiên, ngày 17/7, Tòa phúc thẩm tòa án TP HCM đã tuyên y án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của nguyên đơn là bà Võ Thị Yến Phi (ngụ Trà Vinh).
Theo tòa, không có một kết luận nào của Hội đồng chuyên môn cho rằng cái chết của chồng bà Yến Phi (tức bệnh nhân Trương Hoàng Bá) là do phẫu thuật. Tòa chỉ ghi nhận thiện chí của các bác sĩ trong êkíp phẫu thuật cho chồng bà Phi tự nguyện quyên góp, hỗ trợ cho gia đình bà này là 50 triệu đồng.
Trước đó, ông Bá bị một mụn bọc ở mũi và đã chữa nhiều lần nhưng không hết. Ngày 24/8/2007, ông này đến Bệnh viện Đại Học Y Dược để điều trị. Tại đây, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chỉ định sẽ mổ cho ông Bá sau 4 ngày.
Tuy nhiên, kết quả sau ca phẫu thuật không như mong đợi, bệnh nhân này đã bị sốt, run, má phải sưng to… khiến bệnh viện phải chuyển ông Bá sang Bệnh viện Truyền máu và huyết học để điều trị rồi chuyển tiếp qua Chợ Rẫy. Một tuần sau, ông Bá chết.
Cho rằng cái chết của chồng mình là do các bác sĩ tại Bệnh viện Đại Học Y Dược "non tay nghề", không giải thích, tiên liệu hết hậu quả xấu có thể xảy ra cho bệnh nhân, không hội chẩn, chuyển viện kịp thời khi thấy diễn biến phức tạp sau phẫu thuật… nên bà Yến Phi đã đệ đơn kiện lên tòa án quận 5.
Tại hai cấp tòa, phía bị đơn đều khẳng định các bác sĩ trong kíp mổ cho ông Bá đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc. Nguyên nhân khiến ông này tử vong là do bị hội chứng thực bào máu rất hiếm gặp. Với căn bệnh này, các bác sĩ rất khó nhận biết và tiên liệu, chỉ có những khoa huyết học chuyên sâu với các xét nghiệm phức tạp thì mới có thể xác định được. Đặc biệt, khi phát hiện ra bệnh cũng không thể chữa trị được.
Vũ Mai