Xin chào anh, em là cô gái rất bình thường từ ngoại hình đến công việc. Em ít nói với người lạ nhưng lại có thể cởi mở với người thân quen. Em có thể khó tính với bất kỳ ai nhưng lại dễ tính với người em quan tâm. Em có thể rất cả tin nhưng sẽ đa nghi khi niềm tin đổ vỡ. Em luôn mong muốn có được cái kết tình yêu nhưng chưa tìm được ai làm em rung động cả. Có thể anh sẽ cho rằng em kén chọn cũng có thể là anh đúng đó. Em vẫn kén anh gia trưởng bạo hành, kén anh trăng hoa không chung thủy, kén anh đam mê cờ bạc rượu chè, kén anh ham chơi lười lao động... ôi em kén quá nên ở vậy đến giờ luôn. Thế nên anh có muốn làm quen với em không?
Em luôn đợi anh - người đàn ông có thể quan tâm em, cho em sự chung thủy, có thể cùng em làm việc nhà, sửa chữa duy tu cho căn nhà nhỏ của chúng ta, ăn được những món ăn mà em nấu dở, mặc những bộ đồ xấu mà em lỡ mua...
Thế nên anh ở đâu thì hãy đến tìm em nhé, em hình dung anh sẽ cao trên 1,63 m để bù cho 1,5 m nhỏ lùn của em, sẽ không lớn hơn em quá nhiều tuổi để em được ở bên anh dài lâu, sẽ không có quá nhiều con cái vì em sợ sự vụng về không làm được người mẹ tốt, sẽ có thu nhập không cao nhưng luôn ổn định, sẽ không ở xa quá Bình Dương của em.
Ôi biết kể ra vậy thì anh có dám đến tìm em không? Một người bình thường kén cá chọn canh. Nhưng em sẽ đợi, đợi anh đến ủ ấm trái tim em và làm em rung động, em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phương Hoàng
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
- Giới tính: Nữ