Diana Giraldo, tiếp viên hàng không 35 tuổi, được ca ngợi vì phản ứng bình tĩnh của mình khi hành khách Shakeria Martin, 27 tuổi, có dấu hiệu chuyển dạ trên chuyến bay đêm kéo dài 3 tiếng từ thành phố Dever, bang Colorado đến thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ.
Chuyến bay diễn ra hồi tháng 1, nhưng thông tin chỉ được hãng bay giá rẻ Mỹ Frontier Airlines công bố tuần trước qua bài đăng trên mạng xã hội Facebook.
Sản phụ Martin thời điểm đó bước vào tuần thứ 37 thai kỳ, trước ngày dự sinh vài tuần. Martin gần đây kể lại rằng cô lên chuyến bay vì đang chuyển tới sống ở Florida, và chuyến bay trước đó diễn ra bình thường.
"Tôi lúc đó tự nhủ: 'Ôi trời, điều này không thể xảy ra lúc này được'", Martin kể lại. "Tôi chờ đợi cơn đau qua đi, song nó chỉ tăng dần và đến ngưỡng không thể chịu nổi".

Jadalyne Sky được sinh ra trên máy bay. Ảnh: Washington Post.
Đó là lúc tiếp viên Giraldo tới đề nghị giúp đỡ. "Martin nói với tôi rằng cô ấy cảm thấy như sắp chuyển dạ, nhưng tỏ ra sợ hãi vì sinh quá sớm", Giraldo tiết lộ trong cuộc phỏng vấn sau này. Máy bay lúc đó còn khoảng một tiếng rưỡi mới hạ cánh, trong khi các cuộc gọi tới chuyên gia y tế đều không nhận được phản hồi.
Giraldo đề nghị đưa Martin tới khu vực đuôi máy bay để có thêm không gian. Khi Martin bước vào nhà vệ sinh, cô bị vỡ ối.
"Mọi thứ diễn ra rất nhanh sau đó. Chỉ cần thêm hai lần rặn và em bé đã chào đời", Martin nói, nói thêm rằng con gái mình ra đời vào khoảng 4h20, đâu đó trên bầu trời bang Alabama.
Tiếp viên Giraldo ôm lấy em bé và toàn bộ phi hành đoàn lập tức chuyển sang chế độ ứng phó khẩn cấp. Họ thu thập chăn, dụng cụ y tế, bình dưỡng khí, cũng như chuẩn bị không gian trên sàn và dựng rèm chắn để tạo sự riêng tư khi Martin rời nhà vệ sinh. Cơ trưởng Chris Nye cũng chuyển hướng bay tới Pensacola, Florida, để mẹ và bé có thể nhanh chóng tới bệnh viện.
"Tuy nhiên, em bé ra đời không có dấu hiệu thở hay cử động. Cảm giác lúc đó rất đáng sợ", Giraldo cho biết. "Chắc chắn có thứ gì đó đang chặn đường thở cháu bé, có thể là nước ối. Tôi không phải bác sĩ, nhưng cho rằng đó là những gì đang xảy ra".
Giraldo lập tức ép ngực nhẹ, đồng thời xoa lưng em bé nhằm kích thích phổi. Các tiếp viên khác cũng cho em bé sử dụng mặt nạ dưỡng khí và em bắt đầu thở vài phút sau đó.
Phi công cũng phát thông báo đề nghị hành khách có chuyên môn về y tế tới giúp đỡ. Một nữ y tá nhà hộ sinh đứng lên và tới kiểm tra tình trạng hai mẹ con.
Để bày tỏ niềm cảm kích, Martin đã đặt tên con gái mình là Jadalyne Sky. Cô và tiếp viên Giraldo vẫn giữ liên lạc và thường xuyên chia sẻ ảnh bé Sky, hiện 4 tháng tuổi và trong tình trạng rất tốt.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe sản phụ Martin và bé Jadalyne Sky tại bệnh viện ở Pensacolo, Florida, hồi tháng 1. Ảnh: NY Post.
Cơ trưởng Nye đã khen ngợi tiếp viên Giraldo vì xử lý tình huống một cách bình tĩnh và mẫu mực. Về phần mình, Giraldo đánh giá cao sự hợp tác của các đồng nghiệp, cũng như sản phụ Martin, người cô cho là "phi thường".
Câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người dùng mạng xã hội đã ca ngợi tiếp viên Giraldo là "anh hùng" khi phản ứng nhanh chóng. "Sky nên được đưa vào diện bay miễn phí của Frontier Airlines", một người khác bình luận.
Hãng bay Frontier Airlines cho biết các hành khách mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định di chuyển bằng máy bay, đặc biệt là trong tháng thứ 9 của thai kỳ. Các hãng hàng không khác, trong đó có American Airlines và United Airlines, đều yêu cầu sản phụ xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe từ bác sĩ để được bay vào cuối thai kỳ.
Đức Trung (Theo Euronews/Washington Post)