Đỗ Bích Thúy ra mắt cuốn sách thứ 23 - tản văn "Than đỏ dưới tro tàn" - lấy cảm hứng từ mảnh đất Hà Giang quê cô.
Thời gian sáng tác "Chúa đất" không dài nhưng tiểu thuyết được các nhà phê bình, giới văn chương đánh giá cao.
Nữ tác giả đưa người đọc trở về khung cảnh Hà Giang với đời sống tủi nhục của người phụ nữ dân tộc Mông cách đây 200 năm trong tiểu thuyết mới.
Dù muốn đưa người trẻ vào vị trí lãnh đạo, các đại biểu lại không bỏ phiếu cho thế hệ kế cận. Riêng Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thúy - có phiếu tín nhiệm cao - lại đều xin rút lui.
Các hoạt động giao lưu, trao tặng, giới thiệu sách trong Hội sách mùa hè đều có nội dung dành cho thiếu nhi và phụ nữ.
Đỗ Bích Thúy viết về cuộc sống của chính mình, qua đó cho thấy một Hà Nội gần gũi, đáng mến trong tiểu thuyết mới nhất.
"Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay" giới thiệu những tác phẩm hay, tiêu biểu của một thể loại phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn văn học có nhiều bước chuyển mình.
Không khai thác đời sống đô thị như phần lớn nhà văn trẻ thời thượng khác, Đỗ Bích Thúy viết về câu chuyện xảy ra ở miền núi với độ lùi lịch sử 70 năm trong "Cánh chim kiêu hãnh".
Trong màn trình diễn tản văn “Nơi về”, ngồi dưới hàng ghế khán giả, Đỗ Bích Thúy lặng lẽ rơi nước mắt. Đến khi MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng mời phát biểu đôi lời, chị không nói nên câu.
12 bức tranh được họa sĩ Thành Chương hoàn thành trong vòng hai đêm, minh họa cho tất cả truyện ngắn trong tập sách mới của Đỗ Bích Thúy.