Djokovic. |
Ngày 9/8, cây vợt số 2 thế giới người Serbia sẽ trở lại với mặt sân ưa thích của mình khi anh bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu Rogers Cup ở Toronto. "Từ nay đến cuối năm còn nhiều giải và tất cả đều diễn ra trên mặt sân yêu thích của tôi. Vì thế, tôi sẽ cố gắng tận dụng lợi thế của mình," Djokovic cho biết.
Những gì diễn ra trong mấy tháng qua là rất thất vọng cho cựu số 1 thế giới. Nole đã thua Rafael Nadal ở 3 giải đất nện, trong đó có giải Pháp mở rộng, thất bại trước Roger Federer ở bán kết Wimbledon, và bị Juan Martin del Potro vượt qua trong trận tranh HC đồng ở Olympic London.
"Tôi đã có những trận đấu rất hay ở Wimbledon và Olympic. Có lẽ tôi ước gì mình có thể cố thêm một chút nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng, chẳng ai giành được tất cả," Djokovic thổ lộ. "Thế giới còn nhiều cây vợt giỏi và tôi có những đối thủ mạnh hơn mình, đặc biệt ở Olympic. Andy Murray xứng đáng giành được HC vàng".
Hy vọng cho Djokovic là anh sẽ tìm lại được phong độ trên mặt sân cứng, dù anh vừa trải qua các trận đấu căng thẳng ở Olympic. Tại Rogers Cup một năm về trước, Nole bước vào giải trong tư cách là tân số 1 thế giới và lập kỷ lục mới là giành danh hiệu thứ 5 ATP World Tour Masters 1000 trong mùa giải. Nay thì anh chỉ là cây vợt số 2 thế giới sau khi anh để mất vị trí của mình vào tay Federer sau Wimbledon.
"Thật tuyệt khi trở lại Canada tham dự Rogers Cup," Nole nói. "Tôi đã có được nhiều thành công tại đây trong các năm trước và sự ủng hộ của khán giả, những người dân Nam Tư cũ sẽ giúp tôi có thêm động lực".
Thử thách đầu tiên cho Djokovic sẽ là cây vợt 19 tuổi của Australia, Bernard Tomic, cây vợt anh đã thắng trong 2 lần đối đầu trước đó.
Anh Hào