"Mục tiêu của tôi ở đây là kiếm đủ điểm bảo toàn vị trí số một cuối năm", tay vợt Seriba nói với ATP sau trận đấu tại tứ kết Erste Bank Open tối 30/10. "Tôi đã đạt mục đích. Tôi hài lòng với kết quả vì sự thật là tôi không đủ năng lượng cần thiết khi đến đây. Tôi đã làm những gì phải làm".
Djokovic chưa từng thua một tay vợt nhận vé vớt từ vòng loại. Nhưng trong một ngày thi đấu uể oải, số một thế giới đã để Lorenzo Sonego đả bại 6-2, 6-1. Đây là trận thua thứ ba của Djokovic từ đầu mùa. Tay vợt Serbia trước đó bị truất quyền thi đấu ở vòng bốn Mỹ Mở rộng và bại trận trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros.

Djokovic thua ba trong số 42 trận đã qua ở mùa giải này. Ảnh: ES.
"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh", Djokovic phủ nhận nghi ngờ cho rằng anh dính chấn thương khi gặp Sonego. "Công bằng mà nói, đây là trận đấu rất tệ của tôi. Nhưng Lorenzo đã chơi tuyệt vời. Cậu ấy hay hơn tôi ở mọi khía cạnh. Cậu ấy thể hiện phong độ không thể tin nổi và giành chiến thắng xứng đáng".
Nếu vô địch Erste Bank Open, Djokovic chắc chắn giữ ngôi số một thế giới khi hết năm, qua đó san bằng kỷ lục sáu lần làm được điều này của huyền thoại Pete Sampras. Việc dừng chân ở tứ kết khiến "Nole" phải chờ lịch thi đấu của Nadal để biết vị trí số một của anh có được đảm bảo hay không, trước khi cả hai dự ATP Finals.
Nếu Nadal không nhận vé đặc cách dự Sofia Open – điều gần như chắc chắn xảy ra – thì Djokovic không cần bận tâm tới kết quả ở ATP Finals cũng như kết quả của Nadal ở Paris Masters, để có ngôi số một đến hết năm. "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tích cực hơn ở London", Djokovic nói về sự kiện cuối cùng trong năm. "Tôi muốn một kết thúc mạnh mẽ, dù cảm giác khá lạ lùng vì không có khán giả như mọi năm. Hy vọng tôi sẽ chơi với phong độ cao nhất ở giải đấu quy tụ tám người hay nhất".
Nhân Đạt (theo ES)