Tôi sắp 35 tuổi, chưa có một mối tình chính thức nào. Có nhiều nguyên nhân nhưng tôi nghĩ lớn nhất là do bản thân tự ti về ngoại hình, không dám mở lòng với ai dù cũng khá nhiều người có ý định tìm hiểu. Tôi thấy không lấy chồng cũng không sao, cuộc sống hiện tại tạm ổn, có chồng cũng chưa hẳn hạnh phúc hơn. Rồi tôi lại nghĩ nếu sống cả đời mà không yêu ai thì có hơi nhàm chán, muốn có một tình yêu đúng nghĩa, rồi có duyên phận sẽ kết hôn. Tôi có ý định nâng ngực vì muốn được xinh đẹp và tự tin hơn chứ không phải vì muốn được đàn ông để ý.
Nhiều người sẽ nói ngoại hình không quan trọng, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng và quyết định nhiều thứ. Một cái mụn mọc trên mặt cũng khiến tôi thấy không tự nhiên khi nói chuyện với người đối diện, đặc biệt người khác giới. Tôi thích những gì đẹp tự nhiên, sợ rằng nâng ngực cũng không khiến bản thân tự tin lên ngay được, vì thế không muốn ai biết mình từng nâng ngực, kể cả người yêu sau này (nếu có). Mong các bạn cho lời khuyên.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.