Tại Mỹ, những người 21 tuổi trở lên mới được uống rượu, nhưng Barbara và Jenna Bush đã sử dụng chứng minh thư của người khác để mua thứ đồ cay này. Vụ việc diễn ra tại nhà hàng Chuy, chỉ 2 tuần sau khi Jenna bị bắt quả tang uống bia tại một nhà hàng. Lần đó cô con gái vị Tổng thống bị phạt 8 giờ lao động công ích và tham gia khóa học 6 giờ về việc lạm dụng rượu.
Về vụ việc mới xảy ra, phát ngôn viên Nhà trắng, Ari Fleischer, từ chối bình phẩm vì "đây là vấn đề riêng tư của gia đình". Theo pháp luật Mỹ, việc uống rượu của giới trẻ bị cấm nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các sinh viên nghịch ngợm vẫn coi thường và luôn phạm luật.
Jenna là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Texas, còn Barbara học tại trường Đại học Yale, Connecticut. Về tiểu sử gia đình, ông Bush thừa nhận cũng uống rượu khi còn trẻ. Ngay trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái, ông bị phát hiện đã từng bị bắt giam khi mới 25 tuổi do lái xe trong tình trạng say bia. Bush biện hộ rằng đó là một tội nhẹ, tuy nhiên ông đã bị treo bằng lái xe và phải nộp 150 USD tiền phạt. Nhưng năm 1986, Bush có vẻ được tôn giáo thức tỉnh và bỏ rượu.
Mai Chi