Khánh HòaBé gái 7 tuổi được người nhà đưa vào Bệnh viện trong tình trạng đau bụng, niệu đạo có một cây kim.
Ông Jayakuma phải trải qua hai lần phẫu thuật nội soi mới lấy hết những dị vật như chìa khóa xe, tiền xu... trong dạ dày.
Bệnh nhân ở Hải Dương vào viện với đoạn vòi nước dài khoảng 45 cm kẹt sâu vào hậu môn trực tràng không kéo ra được.
Chàng trai 21 tuổi ở Nghệ An đang làm việc thì bị lưỡi cưa nhôm bắn vào mặt.
Bệnh nhân 24 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) phẫu thuật lấy lưỡi dao dài 12 cm nằm nhiều năm trong cơ thể.
Chơi với anh trai, bé bị kim khâu diều đâm vào đầu gối, người nhà cố gắng rút chiếc kim ra nhưng một nửa vẫn mắc kẹt trong khớp gối bé sau đó di chuyển vào xương bánh chè.
Trải qua ca phẫu thuật lấy một vật thể hình trụ giống chiếc đèn pin ra khỏi hậu môn, người đàn ông tên Cai (Trung Quốc) từ chối tiết lộ lý do dị vật này lọt vào được "khu vực cấm địa" của mình.
Đêm 26/12, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã phẫu thuật cho một bệnh nhân không may ngã xe máy vào hàng rào, bị thanh gỗ xuyên thủng mắt trái.
Chiếc kẹp sắt nhọn dài gần 12 cm được gắp từ ruột của nam thanh niên 22 tuổi bằng phương pháp nội soi.
Một nam phạm nhân ở trại giam Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) nhập viện cấp cứu vì đau bụng. Các bác sĩ phát hiện trong ruột anh này có 2 mảnh dao lam.
Bị cướp đâm dao vào cánh tay, anh Nam 22 tuổi (Quảng Bình) chỉ tới trạm y tế xã để khâu. Đến khi vết thương sưng tấy chảy mủ, anh mới đi khám.
Chỉ ăn một nửa miếng thạch mà bé Nghĩa, ở Bắc Giang đã phải đi cấp cứu vì ngừng thở, ngừng tim. Theo các bác sĩ, hóc thạch rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao vì rất khó gắp hết ra khỏi đường thở.
Đường thở của cậu bé Isaak Lasson là nỗi lo lắng khôn nguôi của cha mẹ em. Suốt 3 năm trời, cậu bé ở thành phố Salt Lake (Mỹ) ngáy như một ông già và đôi khi khó thở.